(PLO)- “Anh chồng hiền queo, làm thợ phụ mà sáng nào cũng dậy sớm, xách cơm nhà đến chỗ làm để ăn cho tiết kiệm. Cô Liên đợt trước còn khoe chồng mới lên lương, trừ đi tiền ăn uống, mỗi tháng còn dư được chỉ vàng…”.
(PLO)- Bà H. tử vong với nhiều vết thương tại vùng đầu, cổ; còn ông T. đã bỏ đi khỏi nhà và được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một quả đồi.
Sau khi lớn tiếng cãi vã với vợ, anh Tuyền đã dùng dây kẽm treo cổ tại hành lang lầu 3 căn nhà mình ở đường Lê Trung Đình, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi.