Chở người say xỉn về, bị lấy luôn xe máy

(PLO)- Thấy Đầy có dấu hiệu say xỉn, anh H. hỏi thăm rồi chở về thì bị lấy luôn xe máy.

Ngày 10-7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với Tạ Văn Đầy (38 tuổi, quê Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ba hôm trước, anh NPH (36 tuổi, quê Bình Phước) đi xe máy trên đường Bùi Văn Ngữ (TP.HCM) thì thấy Đầy đang đi bộ có dấu hiệu say xỉn.

Thấy vậy anh H. dừng lại hỏi thăm rồi chở Đầy đi ăn cho lại sức, sau đó chở người này về. Đi đến đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì anh H. dừng lại đi vệ sinh.

Đầy thấy vậy nên lấy luôn xe máy của anh H. tháo chạy. Nạn nhân hô hoán nhưng không kịp.

Khi chạy xe máy đến địa bàn huyện Đức Hòa (Long An), Đầy dừng lại đi vệ sinh thì xe tắt máy. Do không khởi động được, Đầy mang xe đi sửa.

Khi đến một tiệm sửa xe, Đầy ngỏ ý bán lại với giá 10 triệu đồng. Chủ tiệm nghi ngờ nên báo công an.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.