(PLO)- Ông Cơ bị tai nạn giao thông được đưa từ bệnh viện ở tuyến trung ương về quê để...chờ “ngày ra đi”, nhưng y, BS bệnh viện tuyến huyện đã cứu sống.
(PLO)- Xập xệ, siêu quẹo, hoang tàn và mục nát trong những dấu vết tấn công của mối mọt cùng vết tích thời gian là tất cả mọi thứ để nói về ngôi đình được liệt vào dạng cổ xưa bậc nhất đất Nam bộ. Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông hơn 300 năm tuổi thì ngôi đình già cũng ngót nghét thời gian bằng nhường ấy năm.
Với niềm tin rằng từ bỏ cõi đời ở thành phố linh thiêng Varanasi và ngâm mình dưới dòng sông Hằng thì linh hồn sẽ được gột rửa, nhiều người ở Ấn Độ tìm đến thành phố đó để chờ chết. Mukti Bhavan hay còn được gọi là Nhà Cứu tế được xem là nơi chăm sóc những người sắp từ giã cõi đời ở thành phố Varanasi của Ấn Độ. Thành phố này là nơi linh thiêng nhất của Hindu giáo bên bờ sông Hằng. Nhiều người tin, chết ở đây và được rắc tro xuống dòng sông thiêng ấy sẽ giúp họ gột rửa được bụi trần rồi tái sinh và linh hồn được cứu rỗi.