(PLO)- Khi dịch COVID-19 ập đến, người ta thường ví von các y bác sĩ chính là những chiến sĩ trong cuộc chiến với “đối thủ vô hình” và bác sĩ Dương Tiến Cần của tuyển U-23 Việt Nam đã làm trọn ý nghĩa của chiến sĩ áo trắng.
(PLO)- Những "chiến sỹ áo trắng" đã không ngại hy sinh, gian khổ, gác lại hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc người dân mắc COVID-19 và có nhiều người đã không trở về.
(PLO)- Vụ việc dù có gây ra hậu quả chuyên môn hay chưa thì việc xử lý tới nơi tới chốn kẻ giả bác sĩ và những tắc trách của các đơn vị liên quan sẽ bảo vệ sự công bằng, sự hy sinh, cống hiến của hàng chục ngàn “chiến sĩ áo trắng”...
(PLO)-TNI King Coffee vừa trao 16.000 khẩu trang N95, 2.000 đồ bảo hộ y tế, 427 thùng cà phê, 300 thùng nước tinh khiết King Water ủng hộ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương.
(PLO)- Khoảnh khắc giao thừa đặc biệt của năm Tân Sửu, hàng nghìn người đón năm mới trong khu cách ly, hàng nghìn “chiến sĩ áo trắng” miệt mài với hy vọng sớm dập được dịch.
(PL)- Cùng với “đội quân áo xanh”, đội ngũ y, bác sĩ là lực lượng ở tuyến đầu, đảm nhận việc đo thân nhiệt, theo dõi tình trạng sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm… cho người dân.
(PLO)- Xúc động trước hình ảnh các y bác sĩ ngày đêm mặc đồ bảo hộ chữa bệnh cho người dân, ông Trần Minh Lý (62 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) đã nảy ra ý tưởng vẽ nên những bức tranh cổ động, tiếp thêm tinh thần cho đội ngũ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.
(PLO)- Mới đây, Ví MoMo đã triển khai chương trình “Điều nhỏ bé vĩ đại” nhằm giúp người dùng tăng cường sức khỏe, đồng thời tiếp sức cho các bác sĩ ở tuyến đầu trong việc chống dịch COVID-19.