(PLO)- Suốt 8 năm qua, anh Phạm Triết (quận Bình Tân, TP.HCM) luôn dành một tháng cuối năm để bày giấy mực, nắn nót từng câu đối cho người đến xin chữ cầu may.
(PLO)- Cuối năm, ông đồ Huỳnh Trí Cầu lại bày biện giấy đỏ, mực tàu bên lề đường “bán chữ” cho khách. Nhiều người đến xếp hàng chỉ để xin chữ ông đồ, cầu mong một năm như ý.
- “Má ơi! Chắc con chết quá!” - anh Sáu bật ngửa người trên ghế, mắt chữ a mồm chữ o dán lên màn hình máy tính. Chị Sáu vất vội thau đồ, chạy bay tới bên chồng đổ dầu gió lên trán, lên cổ anh Sáu.