(PLO) - Theo như tờ The Age (Úc) đưa tin hồi tuần qua, hiệu trưởng một trường Hồi giáo tại Melbourne vừa ra lệnh cấm các nữ sinh chạy bộ vì sợ… mất trinh.
Tôi đã trao cho anh sự trong trắng trong tâm trạng hạnh phúc, không đắn đo, suy nghĩ, rồi thổn thức trong tay anh chỉ vì một câu nói: "Em phải là vợ của anh, nhớ đừng đối xử với anh như cô ấy nhé. Đừng bỏ anh”.
Có một câu hỏi vẫn thường được các bạn gái trẻ chưa lập gia đình đặt ra trong các lần tư vấn sức khoẻ, đó là màng trinh đã rách rồi, liệu có cách nào phục hồi lại như cũ không? Đây cũng là yêu cầu mà các bác sĩ phụ khoa hay ngoại khoa rất hay gặp.
Một phụ nữ Trung Quốc đã được bồi thường gần 5.000 USD sau khi khởi kiện một người đàn ông đã "xâm phạm trinh tiết" của mình bằng việc tán tỉnh và hứa hẹn không đúng sự thật.