CÀ MAU:

Bốn nữ sinh bỏ học theo bạn trên Facebook

   (PLO)- Sáng 26-11, tin từ Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết đã tìm thấy và đang trên đường đưa bốn nữ học sinh về gia đình từ tỉnh Long An. Trước đó, gia đình báo bốn em này đi học và mất tích bí ẩn từ trưa 25-11.

Vụ việc bắt đầu từ trưa 25-11, khi cả bốn em nữ học sinh cấp II của trường THCS Nguyễn Thái Bình (huyện U Minh, Cà Mau) đi học mà không về. Gồm các em Trịnh Thị Anh Thư (15 tuổi), Bùi Thị Anh Thư (14 tuổi) cùng học lớp 9; Nguyễn Bích Huyền (12 tuổi), Nguyễn Thúy Lan (11 tuổi) cùng học lớp 6. Gia đình đã báo Công an, qua rà soát, Công an đã tìm được các em tại nhà một người tên Lê (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). 

Bước đầu điều tra Công an huyện U Minh cho biết, qua Facebook, bốn thiếu nữ này được Lê Hoàng Em, 19 tuổi, quê Long An hứa hẹn sẽ giúp tìm việc làm (tiếp viên quán café) lương cao. Cả bốn em cùng tin tưởng và đã trốn học đi xe đò đến Long An gặp Hoàng Em. Hoàng Em đưa cả bốn em về nhà bà Lê ở tạm, chưa kịp tìm việc thì bị phát hiện và các em đã được đưa về gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.