Bịt mặt, ép xe cướp giật vẫn không thoát

(PLO)- Vợ chồng bà Lũy trình báo bị hai thanh niên bịt mặt đi mô tô áp sát cướp giật tài sản trị giá 30 triệu đồng.

Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) ngày 17-1 cho biết vừa tổ chức trao trả lại tài sản cho bà Tôn Nữ Thị Lũy (trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn).

Công an tổ chức trao trả tài sản cho bị hại

Trước đó, chiều 7-11-2017, bà Lũy được chồng là chở bằng xe máy trên tỉnh lộ 662 thì bị hai thanh niên bịt mặt, đi cùng chiều trên đi mô tô áp sát cướp giật một chiếc ví có số tiền 740.000 đồng, một điện thoại di động, một dây chuyền vàng 18K và 1 đôi bông tai vàng 18K, tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi nhận trình báo, công an vào cuộc xác định Kpă Trơi (28 tuổi, xã Chư Mố) và Nguyễn Ngọc Thành (25 tuổi, xã Ia Kdăm) gây ra vụ cướp giật trên.

Cả hai lần lượt bị bắt, tài sản được thu về.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.