Biên phòng phát hiện 1.800 lít dầu DO không nguồn gốc

(PLO)- Qua kiểm tra, ông Nhật không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên. 

Tối 26-5, trong lúc tuần tra tại khu vực cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), lực lượng phòng chống tội phạm Đồn biên phòng Bình Đông phát hiện ông Mai Văn Nhật (38 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang thực hiện hành vi sang, chiết 1.800 lít dầu DO từ bốn bồn nhựa trên xe ô tô tải 92C – 077.71. Ngày 27-5, Đồn biên phòng Bình Đông, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết như trên.

Ông Nhật bị đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, ông Nhật không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Khai báo với lực lượng tuần tra, ông Nhật cho biết, nguồn dầu DO ông mua tại một số công trình ở địa phương rồi đưa vào Quảng Ngãi bán lại cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm kiếm lời. 

Sau đó, Đồn Biên phòng Bình Đông đã tạm giữ ông Nhật cùng phương tiện, tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.