Bị phá hơn 100 cây ớt, một nông dân mất trắng 10 triệu đồng

(PLO) -Sáng 25-4, các ngành chức năng của huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và truy tìm thủ phạm đã phá hoại hơn 100 cây ớt của anh Lê Hoàng (39 tuổi) ở thôn Quảng Điền, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

Anh Hoàng chết lặng trước cảnh hơn 100 cây ớt bị tàn phá không thương tiếc.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc ra ruộng ớt để thu hoạch, vợ chồng anh Lê Hoàng chết lặng trước cảnh hơn 100 cây ớt trong tổng số 2000 cây đang vào giai đoạn thu hoạch đại trà, đã bị kẻ xấu phá tan nát ngay trong đêm. Cây thì bị bẻ gốc, bẻ cành, cây thì bị dẫm đạp xơ xác, còn trái thì nằm lăn lóc dưới đất.

Theo anh Lê Hoàng, trong vụ ớt này gia đình anh trồng 3 sào ớt với khoảng 2000 cây. “Theo giá ớt hiện tại trên thị trường khoảng từ 30.000 – 35.000 đồng/kg cộng với công chăm sóc thì số cây ớt bị tàn phá đã khiến gia đình tôi bị thiệt hại trên 10 triệu đồng”, anh Hoàng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.