Bị đánh tập thể vì cho rằng 'nhìn đểu'

(PLO)- Cho rằng bị người bàn bên cạnh nhìn đểu, Hoàn cùng nhiều người khác tấn công khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 23-6, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm bốn người, cùng trú tại thị xã Hương Thủy về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: V.ANH

Trước đó, tại quán Hải sản thuộc tổ 8, phường Thủy Phương, Trần Hoàn ngồi nhậu với chín người bạn khác thì thấy anh Lê Hữu Hậu ngồi bàn kế bên nhìn mình.

Hoàn cho rằng bị anh Hậu nhìn đểu, mặc chủ quán can ngăn nhưng Hoàn cùng với Cao Đình Quý, Trần Hưng, Cao Đình Trung và Lê Văn Hiệu đã xông vào đánh liên tục vào vùng đầu, mặt, vai của Hậu.

Không dừng lại, khi thấy hai người bạn cùng bàn của nạn nhân bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó, nhóm này manh động đuổi theo, ném vỏ chai bia và ly làm chủ nhà bị thương ở mắt cá nhân.

 Khi quay lại quán, nghĩ là bị khiêu khích, nhóm Hoàn, Quý, Hưng, Trung và Hiệu tiếp tục cầm vỏ chai bia đánh vào đầu, chân một người khác.

Hậu quả, các nạn nhân đều bị thương ở vùng đầu, mắt cá chân, phải điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.