Bị công an triệu tập vì đăng tin sai về dịch Corona

(PLO)- Thêm một người ở Quảng Bình bị cơ quan chức năng triệu tập vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona (nCoV) lên Facebook.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập bà PTT (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) vì đưa thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp nCoV trên mạng xã hội Facebook.

Bà T. tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Theo đó, khi nghe thông tin chưa được kiểm chứng từ người thân về việc có hơn 200 người làm ăn từ Trung Quốc về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo mà không được cách ly, bà T. đã đăng thông tin này lên trang cá nhân.

Thông tin này được nhiều người quan tâm, gây hoang mang dư luận. Sau đó, bà T. đã tự gỡ bỏ bài viết.

Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập bà T. đến làm việc và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.