Bé 16 tháng tuổi thoi thóp ôm thi thể người giúp việc

(PLO)- Bé trai 16 tháng tuổi con của chủ nhà nằm trong tình trạng thoi thóp ôm thi thể người giúp việc đã bốc mùi. 

Khoảng 14 giờ ngày 18-7, bà Lai (ngụ tỉnh Gia Lai) là người giúp việc nhà cho một gia đình ở khu phố 4 (phường Long Bình, TP Biên Hoà) đi qua nhà hàng xóm chơi.

Khi bước vào bên trong bà Lai hoảng hốt phát hiện bà HTC (53 tuổi, quê TP Vĩnh Long) cùng là người đang giúp việc cho nhà hàng xóm đã chết bốc mùi hôi thối. Bên cạnh còn có bé trai 16 tháng tuổi con của chủ nhà đang ôm tử thi và trong tình trạng thoi thóp.

Ngay sau đó bà Lai vội báo cho mọi người khu vực biết rồi đưa cháu bé đi cấp cứu. Qua khám nghiệm, công an không phát hiện căn nhà có dấu vết lục soát, không bị mất tài sản. Nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động, nghi vấn chết do bệnh lý.

Cơ quan chức năng đã giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.