Người đàn ông lõa thể trôi trên kênh Nước Lên

(PLO)- Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc quần áo trong tình trạng phân hủy nặng trôi trên sông.
Thông tin ban đầu, chiều 12-5, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dọc kênh Nước Lên đoạn gần chân cầu Nước Lên thuộc quận Bình Tân (TP.HCM) nên hốt hoảng báo lực lượng chức năng.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng vớt thi thể người đàn ông lên bờ. Ảnh: HT

Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, không mặc quần áo đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Thời điểm phát hiện thi thể, do nước đang lên mạnh nên thi thể trôi nhiều cây số dọc kênh. Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Đến gần 18 giờ chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông nói trên được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.