Bắt kẻ trốn trại thứ 2 ở Thanh Hóa

Lực lượng công an vừa bắt thêm đối tượng thứ 2 là Trần Văn Tài, 27 tuổi, quê ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, khi đang lẩn trốn tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau nhiều ngày cùng đồng bọn “vượt ngục” cao chạy, xa bay.

Trước đó, vào ngày 4/11, bốn tù nhân là nam giới gồm: Mã Thanh Phương, 35 tuổi, quê ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Lê Hồng Hạnh, 38 tuổi, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Văn Kính Dương, 30 tuổi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Trần Văn Tài, 27 tuổi, quê xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, cùng rủ nhau “vượt ngục” tại trại tạm giam Cầu Cao (Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cả 4 phạm nhân này đều đang chấp hành án tù tại trại giam Thanh Lâm, đóng trên địa bàn huyện miền núi Như Xuân, mới được chuyển xuống trại tạm giam Cầu Cao trong tháng 10/2010 để xét xử thêm tội danh khác.

Sau bốn ngày truy lùng ráo riết, ngày 8/11/2010, lực lượng công an đã bắt được tù nhân Lê Hồng Hạnh, khi đang lẫn trốn ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Minh Anh (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.