Bắt đối tượng giấu ma túy trong 57 túi đựng trà

(PLO) - Một đối tượng đang vận chuyển ma túy bằng ô tô 7 chỗ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vào 11 giờ, ngày 12-5, tại khu vực biên giới thuộc xã Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và các đơn vị chức năng  tỉnh Long An đã bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy trên ô tô 7 chỗ mang biển số 51F 30113.

Số ma túy được ngụy trang thành các túi trà bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Qua xác minh ban đầu, đối tượng tham gia vận chuyện ma túy là Trương Quốc Cường (sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 57 bịch ma túy được ngụy trang thành các túi trà, bột dinh dưỡng,...và 20 bánh Heroin.

Đối tượng Trương Quốc Cường và số tang vật của vụ án. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Vụ việc được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.