Băng trộm mực khô táo bạo bị bắt

(PLO)- Băng trộm này đột nhập vào kho hàng của một chủ vựa, lấy hơn nửa tấn khô mực chuyển đi bán.

Chiều 24-10, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết vừa tạm giữ Lê Thanh Phương (30 tuổi) ngụ thị trấn Sông Đốc; Trần Quốc Khởi (37 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (43 tuổi) cùng ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp khô mực.

 Nghi can Trường tại công an.

Theo đó, vào rạng sáng 20-10, nhóm trộm này đã đột nhập vào kho hàng của anh Thành, chủ vựa mực Bích Trăm ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để trộm mực khô. Họ đã chuyển xuống vỏ lãi khoảng 560 kg (giá trị khoảng 170 triệu đồng), băng đường biển sang cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh để đưa lên xe tải chở đi bán ở tỉnh Bến Tre.

Tối 23-10, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ ba nghi phạm nói trên.
Các nghi phạm khai còn hai đồng phạm khác cùng thực hiện vụ trộm trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.