Băng cướp nhí sa lưới

(PL)- Ngày 27-8, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một băng cướp nhí tuổi 16-18, chuyên cướp tài sản trên địa bàn quận 2.

Băng cướp gồm Võ Văn Hậu, Nguyễn Văn Hoài Nam, Trương Trung Tính, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Đức Trường, Huỳnh Phát Đạt (đều ở quận 2). Trong đó Nguyễn Văn Hoài với vai trò cầm đầu.

Băng cướp nhí sa lưới ảnh 1

Băng cướp nhí vừa sa lưới tại quận 2. Ảnh: PT

Đêm 25-8, Nam, Trương, Lợi, Hậu rủ nhau đi cướp tài sản. Cả bốn chuẩn bị hai con dao và đi tìm "con mồi" là các cặp tình nhân ngồi tâm sự trong bóng tối. Khi đến đường Thủ Thiêm, chúng dùng dao uy hiếp anh TMH và chị NTH, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Anh H. chống cự liền bị Nam và Trương dùng dao chém nhiều nhát. Sau đó Hậu lấy điện thoại và bóp tiền của nạn nhân định tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra xuất hiện bắt giữ. Tại công an phường, cả bốn khai thêm một vụ cướp điện thoại, tiền bạc có Tính và Đạt tham gia với thủ đoạn tương tự.

PHẠM THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.