Nhóm cướp nhí gây năm vụ án

(PL)- Đêm hôm, bọn cướp nhắm đến người đi xe máy để đe dọa, khống chế cướp.

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam bảy bị can về tội cướp tài sản. Các bị can tuổi đời còn trẻ, đều ngụ huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đó là Nguyễn Quang Sơn (Bi, 14 tuổi), Lê Tuấn Anh (15 tuổi), Mai Xuân Nam (17 tuổi), Phạm Quốc Hưng (16 tuổi), Hoàng Minh Hòa (19 tuổi), Nguyễn Việt Anh (Tèo rừng, 16 tuổi) và Nguyễn Tuấn Minh (Minh tiên, 22 tuổi).

Từ thông tin người dân trình báo, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11-2014, tại khu vực xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) và trên quốc lộ 51, huyện Tân Thành liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản, chủ yếu là cướp xe máy. Đặc điểm chung là nhóm cướp có 5-6 thanh niên choai choai đi xe máy mang theo hung khí dao, mã tấu ép xe, đe dọa người bị hại. Thời gian chúng gây án thường từ chạng vạng tối đến nửa đêm.

Các bị can trong nhóm cướp nhí bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: K.LY

Trước đó, đêm 31-10, chị VTDM điều khiển xe máy hiệu Wave S, tới cầu Ngọc Hà thuộc thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành) thì có ba thanh niên đeo khẩu trang y tế, đi trên hai xe máy không rõ biển số từ phía sau vượt lên áp sát. Chúng kè theo rồi buộc chị M. rẽ vào con đường vắng người, ép dừng xe. Chúng kề dao vào cổ chị M. buộc có tài sản gì thì đưa ra hết. Sau đó chúng cướp xe cùng một số tài sản của chị M. rồi tẩu thoát.

Táo tợn hơn, khoảng 22 giờ ngày 31-10, anh LTL chạy xe Yamaha Nouvo 4 chở theo bạn gái ra cầu Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) tâm sự thì gặp năm thanh niên đeo khẩu trang y tế, đi trên hai xe Wave trờ đến. Không nói không rằng chúng dùng phần sống lưng mã tấu chặt vào tay anh L. dằn mặt rồi lấy của anh 300.000 đồng. Trước khi rút lui, chúng định lấy xe máy, điện thoại của anh L. nhưng do anh chống cự và có người đang chạy xe lên cầu nên năm kẻ cướp vội lên xe phóng đi.

Ba ngày sau, một cặp đôi khác đi hai xe máy đến cầu Chà Là (KCN Phú Mỹ 2) ngồi hóng mát cũng bị năm thanh niên đeo khẩu trang che mặt dùng mã tấu đe dọa cướp đi hai xe máy. Đến chiều tối 8-11, chị ATS chạy xe tay ga hiệu Air Blade chở bạn đến cầu Gò Găng thì bị hai thanh niên bám theo. Khi xe chạy đến đỉnh cầu chị S. nghe một người điện thoại báo với đồng bọn: “Chiếc xe trắng đang đổ dốc…”. Ngay sau đó, chị S. và bạn bị bốn đối tượng đi hai xe máy chạy ngược chiều cầm gậy chặn lại, dọa đánh rồi cướp xe Air Blade cùng 500.000 đồng.

Chưa dừng lại đây, khoảng 20 giờ 30 ngày 10-11, đôi nam nữ đi trên hai xe máy đến cầu Bà Nanh (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) ngồi chơi. Bất ngờ bốn thanh niên (trong đó hai người đeo khẩu trang y tế) xuất hiện dùng tuýp sắt và dao tự chế tấn công, cướp đi hai xe máy, điện thoại của đôi nam nữ.

Từ những thông tin nạn nhân trình báo, PC45 - Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án. Sau năm ngày xác lập chuyên án, tối 18-11, PC45 đã tạm giữ nhóm cướp “nhí” gồm tám nghi can để điều tra.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên tập hợp lại đi cướp xe máy. Năm chiếc xe cướp được nhóm này đưa về TP Vũng Tàu bán hoặc cầm cố lấy số tiền hơn 20 triệu đồng để chia nhau.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.