(PLO)- MV 'Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau' của ban nhạc Bức Tường đưa người xem đến với những khung cảnh tuyệt đẹp trên những nẻo đường đã thành huyền thoại với các phượt thủ.
(PL)-Trần Lập từng viết trong ca khúc Dế Mèn, “trời vén mây nhìn xuống, gió hắt cơn mưa phùn, đành tiễn đưa chàng dế, dù một thời buồn phiền chưa nguôi, làn gió man mát, đàn kiến trập trùng, trập trùng tiễn đưa dế mèn sang bên kia thế gian…”.
(PLO)- Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Trần Lập vẫn lạc quan đón nhận, kiên gan chống chọi, để sống những tháng ngày cuối đời một cách có ý nghĩa nhất. Không chỉ vậy, anh còn cùng các thành viên của ban nhạc Bức Tường, chung tay thắp lên ngọn lửa yêu thương, kêu gọi mọi người chung tay vì bệnh nhi ung thư.