Bạn bị đánh, thanh niên xách gậy sắt đi trả thù thay

(PLO)- Thấy bạn bị đánh, Duy cầm gậy sắt đi "đại náo" hai nơi.

Ngày 19-1, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Duy (30 tuổi, thị trấn Nhơn Hòa, Gia Lai) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 16-1, trong khi hát karaoke tại thị trấn Nhơn Hòa, Duy và Trần Hưng xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng, Phạm Đình Bảo (đều ở cùng thị trấn Nhơn Hòa). Hùng dùng gậy sắt đập vào mũi Hưng khiến Hưng bị thương.

Sau đó, bực tức việc Hưng bị đánh nên Duy đã lấy một thanh sắt tròn đến nhà mẹ ruột của Bảo đập phá làm hư hỏng cửa kính, tủ gỗ trong quầy bán cà phê.

Hiện trường vụ đập phá

Chưa hả tức, Duy tiếp tục đến nhà Hùng đập phá nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh….

Được biết, Duy có tiền án tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.