Ba học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

(PLO)-Chiều 18-9, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, ba học sinh lớp 5 bị rơi xuống đập tràn cùng chết đuối.

UBND xã Quỳnh Lâm cho biết, khoảng 13g chiều 18-9, ba em Nguyễn Văn Bằng (xóm 7, xã Quỳnh Lâm), Mai Viết Khánh (trú xóm 4, xã Quỳnh Lâm), em Phạm Hữu Nhật (trú xóm 20, xã Quỳnh Lâm) cùng học lớp 5 được nghỉ học nên ra ngồi chơi trên bờ đập tràn thuộc địa bàn xóm 7 (xã Quỳnh Lâm).

Sau đó, người thân và người dân không thấy ba em Bằng, Khánh, Nhật đâu nên nghi ngờ ba em rơi xuống nước mất tích. Do đó, mọi người xuống nước đập tràn, mò tìm thì phát hiện cả ba em cùng bị đuối nước.

Lúc này, người dân vớt ba em lên và làm thủ tục sơ cứu người bị đuối nước nhưng đã quá muộn, cả ba em đã tử vong.

Như vậy, từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước làm 53 người chết đuối và mất tích. Trong đó, 49 trẻ em chết đuối và một nữ sinh mất tích trên sông Lam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.