Bà chủ quán cơm chết bất thường

(PLO) - Ngày 25-3, người thân đã đưa thi thể của bà Võ Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) về nhà mai táng, sau khi cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Thảo.

Trước đó vào ngày 24-3, người dân dân ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn nhà đối diện cổng bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (thuộc khu phố 2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) là nơi bà Thảo thuê để ở và buôn bán. Khi kiểm tra phát hiện bà Thảo nằm chết trong phòng ngủ, thi thể đang trong tình trạng bị phân hủy. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn.

 Công an đang lập biên bản và tiến hành điều tra vụ việc

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Được biết, bà Thảo thuê căn nhà trên để bán cơm và nước giải khát và chỉ sống một mình. Cách đây vài hôm, người dân thấy quán đóng cửa, trong nhà phát ra mùi hôi thối nhưng chỉ nghi ngờ chuột chết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.