3 căn nhà bỗng dưng đổ ập xuống sông

(PLO)- Ba căn nhà bị sập xuống sông, một căn nhà khác bị ảnh hưởng buộc phải di dời.

Ngày 3-12, tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông khiến ba căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, một căn khác bị ảnh hưởng.

Theo đó vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9 giờ 30, ngay trên tuyến tỉnh lộ 943 nối TP Long Xuyên - huyện Thoại Sơn khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ sạt lở.

Theo ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, vụ sạt lở làm ba căn nhà của sáu hộ dân (với 16 nhân khẩu) bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, một căn nhà khác bị ảnh hưởng, buộc phải di dời.

Lực lượng chức năng đang túc trực hiện trường, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn và phân luồng điều tiết giao thông.

TP sẽ hỗ trợ sáu hộ dân có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ 10 triệu đồng, đồng thời vận động người dân tạm thời tìm nhà người quen trú tạm chờ sắp xếp, bố trí nơi ở mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.