2 người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe ủi

(PLO)- Sau khi va chạm với chiếc xe ủi đi trên đường, hai người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua...

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 16-11 trên đường N9/D14 trong khu dân cư 5B (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai người phụ nữ đi trên một chiếc xe máy lưu thông trong khu dân cư. Khi xe lưu thông đến gần Trường Mầm non Ánh Dương thuộc địa bàn ấp Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên) thì xảy ra va chạm với xe ủi đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. 

Sau va chạm, cả hai nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe ủi cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Nhiều đồ dùng cá nhân rơi khắp mặt đường, xe ủi lao vào bên đường rồi mới dừng lại. 

Nhận tin báo, CSGT huyện Bàu Bàng cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.