1 phụ nữ đang chạy xe máy thì bị cướp vật ngã lấy giỏ xách

(PLO)- Công an nhanh chóng bắt giữ tên cướp hung hãn uy hiếp, khống chế người phụ nữ để cướp tiền và điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Võ Tấn Lợi (sinh năm 1991, trú Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, bà Trần Thị Kim H đang điều khiển xe máy đi trên đoạn đường thuộc xã Long Hòa, thì bất ngờ bị Lợi áp sát, khống chế.

Lợi uy hiếp, vật ngã bà H xuống đường và cướp lấy túi xách bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động.

Tên cướp bị bắt sau thời gian ngắn gây ra vụ cướp

Tên cướp bị bắt sau thời gian ngắn gây ra vụ cướp. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp, các trinh sát hình sự nhanh chóng rà soát, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Lợi tại Tây Ninh. Tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.