1 phụ nữ chết bất thường dưới cầu Phú Sung

(PLO)- Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới vạt cỏ hoang ngập nước, bên cạnh là chiếc nón lá.

Lúc 7 giờ 15 sáng nay (22-8), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới chân cầu Phú Sung (thuộc địa bàn xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới vạt cỏ hoang ngập nước, bên cạnh là chiếc nón lá. Vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng bên thành cầu xem và lực lượng công an phải tăng cường CSGT để điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ việc

Qua xác minh, người phụ nữ trên là bà Trần Thị Thế (63 tuổi, ngụ thôn Phú Sung, xã Hàm Cường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam và đại diện VKSND huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi của bà Thế để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.