1 linh mục báo bị trộm đột nhập nhà thờ lấy 1 tỉ đồng

(PLO)- Linh mục một nhà thờ ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) báo bị kẻ gian phá khóa đột nhập lấy trộm khoảng 1 tỉ đồng.

Chiều 17-10, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã báo cáo, đề nghị Công an tỉnh cử các đơn vị chức năng phối hợp điều tra vụ ông Nguyễn Xuân Thuyên, linh mục nhà thờ An Mỹ ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, báo mất trộm tài sản lớn.

Hiện các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra vụ việc.

Nhà thờ An Mỹ - nơi xảy ra vụ mất trộm.

Theo trình báo của linh mục Nguyễn Xuân Thuyên, sáng 15-10, ông Thuyên khóa cửa phòng của nhà thờ An Mỹ đi ra ngoài có việc. Trở về vào chiều tối cùng ngày, ông Thuyên phát hiện cửa nhà thờ, cửa phòng của mình bị phá khóa. Khóa tủ trong phòng ông Thuyên cũng bị đập phá.

Theo ông Thuyên, kẻ trộm đã đột nhập, lấy đi 42.300 USD, 43 triệu đồng cùng một sổ tiết kiệm 160 triệu đồng với tổng tài sản bị mất tương đương khoảng 1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.