1 học viên cai nghiện bị đánh tử vong

(PLO)- Một học viên mới được đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bị đánh hội đồng tử vong.
Ngày 19-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại Trung tâm xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) khiến một học viên tử vong.
Sáng 12-4, tại khu vực dành cho học viên cai nghiện, cán bộ trung tâm này tới kiểm tra thì phát hiện Thái Văn Thanh (46 tuổi), người nghiện ma túy sống lang thang bị đưa vào trung tâm này cai nghiện bắt buộc, bị một nhóm học viên khác đánh đập đến bất tỉnh trên sàn nhà. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nhận được thông tin, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành giải phẫu tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng.
Được biết Thái Văn Thanh mới vào cơ sở xã hội trên để cai nghiện bắt buộc ngày hôm trước, đến hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.