1 dân phòng bị đâm chết trong trụ sở công an ở Bình Dương

(PLO)- Một thanh niên dùng dao đâm chết một dân phòng trong trụ sở công an phường...

Ngày 12-2, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) là dân phòng phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 11-2, một thanh niên (ngụ Đồng Nai) ở trần, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa.

Khi vừa vào phía bên trong cửa cổng, nam thanh niên này dựng xe rồi bất ngờ dùng dao tấn công ông P. đang ngồi ở ghế đá, sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã đuổi theo bắt giữ được thanh niên gây án.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 10-2, anh Trần Nguyễn Hữu Huy (24 tuổi, dân phòng của phường Tân Đông Hiệp) cũng bị một thanh niên dương tính với ma túy đánh gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.