1 Bí thư xã bị cách hết chức vụ trong Đảng vì đánh bạc

(PLO)- Ông Hưng bị cách hết chức vụ trong Đảng do vi phạm các quy định về những điều Đảng viên không được làm và quy định nêu gương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, theo tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Thường vụ tỉnh này đã ban hành quyết định kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Tấn Hưng (42 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Cụ thể, ông Hưng đã vi phạm các quy định về Đảng viên không được làm và quy định nêu gương.

Thượng Trạch là xã miền núi biên giới còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: BT

Thượng Trạch là xã miền núi biên giới còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: BT

Vào ngày 2-10, ông Trương Tấn Hưng bị Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang khi đang cùng một nhóm người đánh bạc tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

Công an huyện Bố Trạch sau đó đã khởi tố vụ án đánh bạc này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.