![]() |
Chị Nguyễn Thị Mùa đang bị suy kiệt nghiêm trọng, phải nằm một chỗ tại nhà - Ảnh: KIM SA |
Trước mắt, ngành y tế Phú Yên sẽ chịu mọi phí tổn để chăm sóc y tế, đảm bảo phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân này.
"Kỷ lục" bị mổ
Sáng 18-1, chị Nguyễn Thị Mùa nhập viện tại Bệnh viện Sông Cầu để sinh đứa con thứ ba. Do suốt buổi sáng không sinh thường được, đến 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện huyện Sông Cầu mổ lấy thai. Cháu bé gái an toàn nhưng chị Mùa ra quá nhiều máu. Ngay trong đêm 18-1, Bệnh viện huyện Sông Cầu mổ tiếp lần thứ hai đối với chị Mùa. 3 giờ sáng ngày 19-1, chị Mùa được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ngày 20-1, chị Mùa phải mổ lần thứ ba tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Sau hơn mười ngày theo dõi, điều trị không giảm, ngày 31-1, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chuyển chị Mùa vô Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, chị Mùa tiếp tục bị mổ hai lần nữa, tức chỉ trong ba tuần chị Nguyễn Thị Mùa bị phẫu thuật đến năm lần. Hiện nay, chị Mùa đang nằm một chỗ tại nhà trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Chị không thể ngồi dậy được, hoạt động bài tiết từ cơ thể phải thông qua một ống dẫn lưu từ trong bụng.
Do khâu nhầm niệu quản
Hiện hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Mùa rất khó khăn. Đến chiều 8-4, nhiều tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ chị Nguyễn Thị Mùa tổng cộng 26 triệu đồng. Bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế, chủ tịch Hội Vòng tay nhân ái - cho biết sẽ giúp đỡ kinh phí để phẫu thuật đưa niệu quản và hậu môn nhân tạo vô trong ổ bụng cho chị Mùa. |
Sau khi sự việc xảy ra, cả Bệnh viện huyện Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đều từ chối trách nhiệm. Mãi đến gần đây, qua kiểm tra, Sở Y tế Phú Yên đã khẳng định đây là sai sót của ngành y tế. Bác sĩ Tý cho biết: Qua kiểm tra, xác định trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Mùa là ca sinh khó. Bệnh viện huyện Sông Cầu theo dõi thấy bệnh nhân không sinh được nên hội chẩn tiến hành mổ để cứu sản phụ và thai nhi.
Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân xuất huyết trong tử cung nên kíp mổ tiếp tục hội chẩn lần hai, xác định nguyên nhân là do cổ tử cung co chậm, do đó đã quyết định cắt bỏ tử cung bán cầu. Với hội chẩn này, Bệnh viện huyện Sông Cầu điện cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cử bác sĩ có chuyên môn đến hỗ trợ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, giữa Bệnh viện huyện Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có báo cáo khác nhau.
Trong thực tế, cổ tử cung của sản phụ có thai hoặc sản phụ sau khi sinh rất lớn, nên muốn cắt bỏ tử cung phải bóc tách buồng trứng. Quá trình bóc tách buồng trứng đó có sai sót trong chuyên môn là khâu nhầm niệu quản. Sau lần phẫu thuật cắt bỏ tử cung bán cầu, bệnh nhân có dấu hiệu nước tiểu không thoát ra ngoài được, ứ nước ở thận khiến niệu quản hoại tử và dẫn đến tai biến.
Bác sĩ Tý khẳng định: “Đây là sai sót trong kíp mổ của Bệnh viện huyện Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Thay mặt ngành y tế Phú Yên tôi xin nhận trách nhiệm này. Chúng tôi xác định ngành y tế phải tập trung giải quyết hậu quả, tạo điều kiện tốt cho bệnh nhân điều trị. Chúng tôi đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên theo dõi tình hình tai biến của bệnh nhân để xử lý kịp thời, tránh trường hợp để bệnh nhân bị nhiễm trùng, ô nhiễm”.
Bác sĩ Tý cho biết thêm Sở Y tế Phú Yên đã tiến hành họp Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót này, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Hiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã đề nghị gia đình đưa chị Nguyễn Thị Mùa vào bệnh viện này chăm sóc y tế để đảm bảo sức khỏe trước khi trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật lần thứ sáu.
Ý kiến bạn đọc TTO:
Bởi khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng một con người mà chỉ dùng từ "sai sót " tôi e rằng quá nhẹ, nhằm khỏa lắp cái dở, trình độ thấp kém về y tế của đội ngũ bác sĩ BV huyện Sông Cầu.
Tôi đề nghị nên cho nghỉ việc những bác sĩ liên quan đến ca mổ. Bởi từ lâu nhiều địa phương trong cả nước, người dân thường không tin tưởng lắm đối với bác sĩ ở huyện. Thực trạng bác sĩ cấp huyện hay chẩn đoán sai, hoặc trong lúc phẫu thuật tay nghề còn yếu làm cho người dân phải khổ đau dường như không phải hiếm. Như vậy là yếu kém hay sai sót? Phải nhìn nhận nguyên nhân đúng mới có cách khắc phục đúng.
Đây là ý kiến rất chân thành của tôi, mong ngành y tế trong cả nước rút kinh nghiệm, không để chuyện đáng tiếc xảy ra .
Sau khi đọc bài, tôi nhận ra nhiều thiếu sót và yếu kém của đội ngũ bác sĩ tuyến dưới. Đôi khi cứ làm mà không có năng lực thì hậu quả sẽ đổ dồn cho người bệnh. Tôi biết không chỉ có trường hợp như chị Mùa mà còn rất nhiều trường hợp khác, mọi người vẫn phải cần đến bệnh viện nhưng không chắc mình ra viện sẽ ra sao.
Lương tâm trách nhiệm của ngành y tế chính là ở tay nghề của bác sĩ. Hãy đào tạo nghiêm túc chứ đừng để người bệnh chỉ là ...thí nghiệm. Thật đáng buồn và đáng trách!
Tôi cảm thấy đây là trường hợp tắc trách của ê kip bác sĩ tỉnh Phú Yên. Họ xem thường tính mạng bệnh nhân, hoặc trình độ bác sĩ ở bệnh viện Sông Cầu còn thấp kém. Khi làm sai việc, thì sẽ có một bác sĩ đầu ngành đứng ra xin lỗi và hứa…Liệu chị Mùa có đủ sức khỏe để vượt qua lần phẩu thuật thứ sáu không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận