![]() |
Tập kết ra miền Bắc, ông công tác ở Đoàn văn công Nam bộ sau đó là Đoàn ca múa trung ương. Rồi ông được cử đi học ở Nhạc viện Tchaikovski và nghiên cứu sinh ở Nhạc viện Leningrad, trở về giảng dạy ở Trường Âm nhạc VN. Sau giải phóng về miền Nam, với học vị phó giáo sư âm nhạc, ông là hiệu phó Nhạc viện TP.HCM, rồi phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.
Ông cũng được anh em nhạc sĩ tín nhiệm trong một thời gian dài là phó tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM. Với lòng yêu âm nhạc, một mình ông đã chạy vạy để cuối cùng thành lập được Nhà hát Giao hưởng - vũ kịch TP.HCM mà ban đầu chỉ có mỗi mình ông (làm giám đốc) và con dấu.
Sau một thời gian dài bệnh nặng, ông đã ra đi lúc 15g36 ngày 26-4-2004 tại Bệnh viện Thống Nhất với sự thương tiếc vô hạn của người thân và bạn bè, đồng nghiệp.
Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ TP, 25 Lê Quí Đôn, Q.3. Lễ viếng bắt đầu từ 10g ngày 27-4. Lễ truy điệu lúc 5g sáng 29-4, sau đó an táng tại nghĩa trang TP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận