Phóng to |
Đứa con gái tên Tami 7 tuổi được sống với mẹ vì ông nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn. Thời gian trôi qua cho đến lúc người vợ cũ qua đời ông mới gặp lại con gái, bây giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Tami rất căm ghét cha vì nghĩ rằng ông bỏ rơi mẹ con cô.
Tami hiện học ở trường dự bị và muốn học đại học ở Tokyo. Không muốn rời Tokyo, cô miễn cưỡng đến sống với cha vì chỉ còn ông là người cuối cùng mà cô có thể nương dựa. Liệu sau bao nhiêu năm xa cách, người cha có lấy lại tình cảm nơi cô con gái cưng?
__________________
(*) Phim Nhật, 12 tập, phát sóng lúc 9g20 thứ bảy hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ 29-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận