17/02/2008 11:10 GMT+7

Phim của Brazil đoạt giải Gấu Vàng

T.HUỆ (Theo BBC, AFP, REUTERS)
T.HUỆ (Theo BBC, AFP, REUTERS)

TTO - The Elite Squad, bộ phim của đạo diễn Jose Padilha đến từ Brazil đã bất ngờ đánh bại hai bộ phim sáng giá There Will Be Blood và Happy-Go-Lucky để chiến thắng giải Gấu Vàng - giải thưởng cao nhất cho phim xuất sắc nhất tại LHP Berlin 2008.

NPt0plqY.jpgPhóng to h48c7mJV.jpg
Đạo diễn Jose Padilha - Ảnh: AP Đạo diễn Paul Thomas Anderson - Ảnh: AP

The Elite Squad là bức tranh của sự thối nát, tham nhũng, thô bạo và tội ác trong một đội đặc nhiệm chống ma túy ở một thành phố ổ chuột của Brazil.

Diễn viên Anh Sally Hawkins chiến thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim Happy-Go-Lucky của đạo diễn Mike Leigh và giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Reza Naji người Iran trong bộ phim The Song of Sparrows của đạo diễn Majid Majidi.

A7L6ZHHJ.jpgPhóng to nnY2TDF5.jpg
Nữ diễn viên Sally Hawkins - Ảnh: AP Reza Naji - nam diễn viên người Iran - Ảnh: Reuters

Đạo diễn Paul Thomas Anderson đã đánh bại Mike Leigh - đạo diễn của bộ phim Happy-Go-Lucky, người từng đoạt giải Cành cọ Vàng và Sư tử Vàng trong LHP Cannes và LHP Venice trước đây để giành được giải Gấu Bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim được đề cử Oscar 2008 There will be blood.

Bộ phim tài liệu của Mỹ về nhà tù Abu Ghraib khét tiếng với những vụ bạc đãi tù nhân của lính Mỹ ở Iraq - Standard operating procedure của nhà làm phim Errol Morris đã giành được giải thưởng lớn của ban giám khảo.

Kịch bản phim xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái với bộ phim In Love We Trust. Bộ phim đầu tay xuất sắc nhất về tay đạo diễn người Nhật Bản Kumasaka Izuru với bộ phim Asyl - Park and Love.

T.HUỆ (Theo BBC, AFP, REUTERS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên