![]() |
(Chiếu ngày 30-7-2004 trên HTV9)
Tom Hanks, diễn viên đoạt giải Oscar với vai Forres Gum, cũng có khả năng mang lại những tiếng cười khi anh đóng vai Josk Baskin một cậu bé hiếu động. Luôn bị cha mẹ nhắc nhở trông chừng, Baskin ước mình được thành người lớn để tự do làm những gì mình thích. Thế là phép mầu đã xảy ra và Baskin trở thành người lớn về thể xác nhưng sự suy nghĩ vẫn không thoát khỏi được lứa tuổi của mình.
![]() |
(Too beautiful Tolie)
Lại một phim hài nữa của Hàn Quốc. Tất nhiên cả hai diễn viên chính đều đẹp... hết biết (nữ diễn viên chính là Kim ha Nul đã được biết đến qua bộ phim Cô bạn gia sư). Họ tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu hỏa và cùng đồng hành với nhau trong những tình huống mà theo đạo diễn thì “Các bạn sẽ cười như chưa bao giờ được cười”.
Ngày thứ sáu sôi động

Cũng vẫn là sự thay đổi không phù hợp giữa thể xác và tinh thần bởi phép mầu Trung Hoa (không hiểu sao phim Mỹ cũng thích dùng phép mầu để tạo xung đột cho bộ phim) nhưng bộ phim này lại là sự thay đổi lẫn nhau giữa hồn và xác của một cô gái và mẹ của mình.
Phim này được làm lại từ phim gốc (sản xuất năm 1976 do Jodie Foster đóng vai người con) nhưng bộ phim đã kịp thời cập nhật cho phù hợp với thời đại.
Từ sự mâu thuẫn “muôn thuở” giữa hai thế hệ ch mẹ và con cái: xử lý và nhìn nhận vấn đề của người khác bằng nhãn quan của mình, những người làm phim đã “phù phép” bác sĩ tâm lý Tess Loleman (Jamie Lee Certis) lại ở trong cơ thể của con gái mình và ngược lại Anna lại trở thành bà mẹ để họ sống, làm việc trong hoàn cảnh của “đối thủ”.
Tất nhiên, một cái kết có hậu, rất phù hợp với tâm lý dân Việt Nam ta: Hai mẹ con đã cảm thông lẫn nhau bởi chỉ có “lòng vị tha mới biến đổi được con người”.
Một phim có nhiều nụ cười và kể cả nước mắt, rất phù hợp cho một buổi tối cả nhà cùng ngồi xem phim với nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận