06/02/2008 06:10 GMT+7

Phiên bản chồng "hai linh tám" có phong cách... HAMSTER

MẪU HẬU
MẪU HẬU

TTC - Liên tiếp nhiều năm liền, không ít các đấng phu quân Việt đã tạo nên biết bao ì-ven (sự kiện) kinh khủng khiếp.

60HLdmpL.jpgPhóng to

Từ chuyện nhẹ nhàng thơm mùi bếp núc như thay đổi me-nu (thực đơn) chuyển từ ăn “cơm” sang ăn “phở”, rồi ăn “cháo” - xin hiểu là… cháu gái - đến chuyện nặng nề đậm đà màu sắc phim hành động lấy vợ làm đối tượng luyện võ, thôi thì đủ thứ, báo chí đăng tùm lum.

Tới nỗi, như người ta thường nói giọt nước làm tràn ly, một số hiền thê bèn “báo thù” với chiêu dĩ độc trị độc, không chỉ làm cháy bỏng sơ sịa một số vùng mà còn tấn công cả khu vực trọng yếu, khiến “thương nhân” (tức là người bị thương) hối hận không kịp, vì cái của nợ bị quăng vô gầm giường cho… chuột gặm. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nhiều ông chồng ngây thơ con nai vàng ngơ ngác: Sao… tự nhiên “nó” dữ như… quỉ sứ vậy ta? Làm như mình hiền lắm. Có lửa mới có khói. Chồng có làm sao thì “nó” mới thành quỉ! Vậy mà cũng bày đặt có một ước mơ nhỏ bé: Vợ mình phải là một nàng hiền thê gợi cảm. Chuyện này, báo cũng đăng hẳn hoi. Nghe phát nổi mề đay.

Trời sanh ra phụ nữ để đảm nhiệm toàn trọng trách: làm vợ và làm… mẹ. Những vai trò đó được gọi là thiên chức. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một cách thường xuyên, thiên chức được phiên ngang với “chức” ôshin. Còn chồng, vừa làm chồng (đương nhiên rồi), vừa làm chủ, nhiều lúc làm… con để mè nheo đủ thứ, “mẹ - vợ” chiều chuộng phát mệt! Trong một số gia đình, nói ra thì thật là… hoàn cảnh, nhìn bà chủ nhà mà cứ tưởng người giúp việc, lu bu hết việc này đến việc nọ, cuống cả chân tay. Nhất là vào dịp năm hết Tết đến, không cần đến tiệm uốn tóc, tóc của “nàng” vẫn xù lên hoặc dựng đứng rất mô-đen, vì không còn thời gian đâu mà chải gỡ. Chạy đua với thời gian để còn kịp đón Giao thừa. Lúc ấy, phu quân còn đang bận mải tận đâu với những là kết toán cuối năm, họp tất niên, liên hoan cùng đối tác… Nghĩ đến chồng mà… chán ốm!

Thôi thì để có chút hi vọng bước sang năm mới, các hiền thê cùng nhau vẽ lên một ước mơ cháy bỏng (vừa nhắc đến mấy chữ này bỗng thấy rợn tóc gáy): Chồng mình sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Một trong những chuyển biến quan trọng đáng mơ ước, đánh dấu thời kỳ “chồng đổi mới”, là: Ngoan, dễ thương, cho gì ăn nấy, không đòi đổi “cơm” thành “phở”! Chứ còn sao nữa. “Cơm” là nhất trên đời. Tiêu chí mơ ước thứ hai là: năng động, biết học hỏi cái hay của hiền thê trong việc nội trợ. Hễ tan sở là về nhà ngay, nhìn “em yêu” cười tươi hớn hở: Em có khỏe không, anh vào bếp nhé! Và sau đó, không gian nhà bếp vui như chương trình dạy nấu ăn trên tivi, “anh yêu” sốt sắng băm băm, chặt chặt, “em yêu” ngồi chờ nêm nếm “Ngon từ thịt, ngọt từ xương”. Thế mới là mái ấm chứ!

Còn nữa, chồng phải là người thân thiện, gần gũi bên vợ, chia sẻ mọi thứ (từ tiền bạc trở đi, không chừa thứ gì, kể cả chuyện nghe tiếng xe rác là phải chạy nhanh hơn vợ, vui vẻ giành lấy túi rác mang ra ngoài). Hiền thê lỡ nói nhiều cũng kiên nhẫn lắng nghe chăm chú, không nạt ngang nạt ngửa hoặc phát biểu hờn dỗi linh tinh: “Này, ai cho cô cái kiểu ăn nói như… bà nội người ta thế?”. Đến giờ đi ngủ, thấy gương mặt của hiền thê dàu dàu, hoặc ủ ê như người bị đau răng mãn tính, thì phải sà tới dịu dàng thăm hỏi, chứ không quay ngoắt đi tỏ vẻ khó chịu và bỏ mặc “người ta” nằm đấy chèo queo làm mồi cho muỗi.

Năm ngoái, năm kia, năm kỉa, năm kìa, chồng có tệ hại thế nào cũng là chuyện của quá khứ, cho qua không thèm nhắc lại. Năm mới, chồng mới - đừng vội hiểu lầm chỗ này - nghĩa là vẫn ông chồng cũ, nhưng đổi mới một số mặt về hình thức lẫn nội dung. Ngoan, dễ thương, thân thiện, năng động, biết học hỏi… Ủa, sao nghe quen quá ta? Những “đặc điểm” này hình như đã đọc thấy ở đâu rồi. Ố… ồ… à, nhớ ra rùi. Hamster. Chuột Hamster - một loại thú cưng rất hot mới nhập cư vào Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam. Mắc tiền lắm à! Chuột mà ú na ú nần, sạch sẽ, dễ chơi, dễ ăn, dễ ngủ… Cũng được, “chồng cưng” mà có những tiêu chuẩn “vàng” đó thì càng tốt chứ sao!

Nói một cách “AQ”: Thôi không cần chồng có phong cách Hamlet đâu, phong cách Hamster là “ngon” rùi. Ham nào cũng là Ham…, lét với xì-tơ chỉ là cái đuôi, nhằm nhò gì! Chúc các chị em vợ hiền sang năm con chuột sẽ nhận được nhiều bất ngờ từ phiên bản chồng “hai linh tám”, và… nhớ bảo trọng!

MẪU HẬU

A0Js0rdt.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 349 (ra ngày 1-2-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẪU HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên