![]() |
Cho rằng mình mua phải trứng thối, chị đưa lên mũi ngửi nhưng chẳng thấy mùi gì. Tò mò, chị bóc tiếp, toàn thể lớp được gọi là lòng trắng của quả trứng này hoàn toàn có thể gọi là... lòng tím!
Tiếp tục bóc lớp lòng tím, chị Thảo thấy trào ra lớp dung dịch màu vàng nhưng là màu vàng chóe, khác thường. Bên trong quả trứng không có nhân như các quả trứng gà bình thường. Bẻ đôi quả trứng, chị thấy nó đông rắn như miếng thạch.
Theo mô tả của chị Thảo và người nhà, quả trứng khi chưa bóc cũng có hình dạng bên ngoài bình thường như trứng gà ta.
Chị Thảo cho biết, thời gian qua nghe nói có trứng gà giả, chị và gia đình đã ''nhịn'' ăn trứng 1 tháng, sau đó nghĩ là tin đồn, đọc báo lại thấy người buôn bán trứng bị thua lỗ, gia đình chị tiếp tục mua trứng gà ăn bình thường.
Quả ''trứng tím'' vừa phát hiện là quả cuối cùng trong số 10 quả được chị Thảo mua của một phụ nữ bán trứng quen ở ngõ chợ Thanh Xuân Bắc từ sáng hôm 3-7. Các quả trứng khác đã được ăn, không gây hiện tượng gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận