22/10/2006 10:30 GMT+7

Phạm Thị Thanh Nhung: "8 MDGs là việc của mỗi chúng ta"

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Cô đại sứ trẻ Phạm Thị Thanh Nhung đã cho biết như vậy sau cuộc gặp gỡ giao lưu và lấy ý kiến thanh niên TP.HCM về 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) vào sáng ngày 21-10. Ngày 24-10, Nhung sẽ lên đường sang New York để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo trẻ thế giới (từ 29 đến 31-10).

k1O37N3K.jpgPhóng to
Phạm Thị Thanh Nhung tại cuộc gặp gỡ với thanh niên TP.HCM về 8 MDGs vào sáng 21-10 - Ảnh: T.Đạm
TTO - Cô đại sứ trẻ Phạm Thị Thanh Nhung đã cho biết như vậy sau cuộc gặp gỡ giao lưu và lấy ý kiến thanh niên TP.HCM về 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) vào sáng ngày 21-10. Ngày 24-10, Nhung sẽ lên đường sang New York để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo trẻ thế giới (từ 29 đến 31-10).

Kết nối + chung sức = thành công! “Kết nối để cùng hành động”Mang thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam đến LHQPhạm Thị Thanh Nhung dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ thế giới

"Bắt cóc" Thanh Nhung sau buổi giao lưu, Nhung hào hứng:

- Nhung rất bất ngờ về buổi giao lưu này. Trước khi bắt đầu, Nhung luôn lo lắng vì Nhung là người miền Trung, cô MC là người Hà Nội và các bạn trẻ là miền Nam. Thật sự là Nhung rất lo lắng nhưng chính các bạn trẻ TP.HCM, chính sự nhiệt tình của các bạn đã giúp Nhung hòa mình vào các bạn và tạo được một diễn đàn đầy thú vị.

* "Thu hoạch" của Nhung sau buổi giao lưu hôm nay?

- Dù thời gian đưa ra là khá bức bách và yêu cầu cao (30 phút - NV) nhưng các bạn đã cho Nhung 8 ý tưởng quý giá. Hành trang của Nhung đến với Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo trẻ thế giới nặng thêm một chút.

Nhung sẽ đưa 8 ý tưởng này cùng với ý tưởng của các bạn trẻ Nam Định để mang đến Hội nghị và trao đổi với bạn bè quốc tế.

Ý tưởng ấn tượng nhất với Nhung là CLB xanh - sạch - đẹp xây dựng một môi trường ký túc xá trong xanh, sạch và đẹp dành cho sinh viên. Thực hiện, phát huy và nhân rộng mô hình này là điều nên làm và hoàn toàn có thể. Ý tưởng thành lập CLB chia sẻ HIV/AIDS cũng rất thú vị. Nhung tin rằng những ý tưởng này sẽ được đầu tư thỏa đáng để triển khai.

Nhưng với Nhung, "thu hoạch" lớn nhất sau buổi giao lưu ngày hôm chính là sự hiểu biết của các bạn về 8 MDGs và cam kết đi cùng Nhung, cùng Việt Nam trong suốt hành trình thực hiện. Các bạn trẻ TP.HCM tạo ấn tượng rất mạnh với Nhung về sự nghiêm túc biến suy nghĩ thành những dự án cụ thể.

* Nhung đã chuẩn bị gì cho vai trò đặc biệt này? Vì sao Nhung lại được chọn?

- Chính thức thì Nhung đã bắt đầu chuẩn bị từ năm 2004 nhưng trước đó, từ năm 2002, Nhung đã tự mình chuẩn bị khi thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nhung được chọn có lẽ là vì những việc làm của Nhung đặt tiêu chí quốc gia lên trên nhu cầu cá nhân. Nhung không phải là người mở ra vấn đề mà chỉ là người kêu gọi mọi người cùng hành động. (cười)

6uCGP00V.jpgPhóng to
Thanh Nhung và các bạn trẻ TP.HCM với "thỏa thuận" chung sức thực hiện 8 MDGs - Ảnh: Thanh Đạm

* Với tư cách là đại sứ, theo Nhung thì trong số 8 MDGs nói trên, MDG nào là dễ thực hiện nhất? MDG nào khó hoàn thành nhất? Vì sao?

- Ở MDG1 về xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, Việt Nam chúng ta đạt được nhiều kết quả nhất. Cụ thể, theo báo cáo của LHQ, từ năm 1990 đến 2002, tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 60% xuống còn 29%. Mà mục tiêu đưa ra là đến năm 2015, giảm một nửa tỷ lệ số người dân nghèo đói. Chúng ta còn 10 năm trước mắt nhưng đã hoàn thành được mục tiêu này. Đó là một kết quả đáng phấn khởi.

MDG khó khăn nhất là MDG7: Đảm bảo bền vững về môi trường. Cũng như nhiều quốc gia khác, chúng ta đang phải hy sinh môi trường để ưu tiên phát triển và thúc đẩy kinh tế. Môi trường đang bị tổn hại nghiêm trọng. Một trở ngại nữa là không ai nghĩ nhiệm vụ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mỗi cá nhân mình, cho rằng đó là nhiệm vụ của... ai đó. Chính vì những nguyên nhân này cho nên việc bảo vệ môi trường, hoàn thành M

Trong số 12 ý tưởng của các nhóm đã có một nửa là các ý tưởng quan tâm đến vấn đề môi trường. Xuân Thương, một bạn gái đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp bão Xansane tình cờ biết đến buổi giao lưu đã nhiệt tình tham gia đóng góp "Rác thải, đặc biệt là rác đô thị hiện là vấn đề bức bách. Người dân TP hãy bắt đầu bảo vệ môi trường từ thói quen hàng ngày. Thay vì sử dụng bao nylon tràn lan, những người đi chợ, đi siêu thị có thể dùng bao giấy hoặc tái sử dụng bao nylon còn sạch để hạn chế. Vì đây là loại rác mất thời gian rất lâu mới tiêu hủy được.

Cũng về môi trường, một bạn gái đưa ra mô hình nhà vệ sinh công cộng sử dụng tiền xu. Hệ thống nhà vệ sinh này sẽ được phân phối khắp trên các tuyến đường thành phố, nhằm hạn chế tình trạng mất vệ sinh hiện nay.

Minh Hương, SV ĐH Mở thì cho rằng "Mục tiêu 2: Đạt phổ cập giáo dục" tuy dễ nhưng cần đi sâu vào chất lượng, chiến dịch MHX có phần lớn trong việc hoàn thành mục tiêu này nhưng nhiều bà con vùng cao, vùng sâu bị tái mù khi chiến dịch kết thúc, nên có một mô hình thu hút thanh niên địa phương tham gia. Trước tiên, là duy trì các buổi học chữ hàng tuần, hàng tháng".

DG7 sẽ có những khó khăn vô hình.

Theo Nhung, một MDG có thể khó hoàn thành nữa là phòng chống HIV/AIDS. Một con số đau lòng là 2/3 số trường hợp nhiễm HIV/AIDS mới là thanh thiếu niên. Đã thế, chúng ta còn một rào cản vô hình về giáo dục giới tính...

* Những thuận lợi và khó khăn của VN trong việc hoàn thành 8 MGDs?

- Thuận lợi lớn nhất là sự đồng thuận của chính quyền. VN chúng ta rất tôn trọng những thỏa ước quốc tế. Một khi đã thỏa ước thì chúng ta sẽ hoàn thành với sự đồng thuận cao nhất từ các cấp. Cụ thể, sau cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ LHQ năm 2000, chúng ta xây dựng một chương trình phát triển kinh tế xã hội lồng ghép 8 MDGs.

Thuận lợi thứ 2 là chúng ta có một tỷ lệ dân số trẻ với hơn 40%. Thanh niên là những người trẻ đầy sáng tạo.

Thuận lợi thứ ba là hình ảnh một VN yên bình trong mắt bạn bè thế giới, với nhiều quốc gia, VN đang là một con rồng châu Á đang lên... Sự ổn định chính trị ở VN tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư vào VN.

Rất tiếc điều khó khăn lớn nhất là rất nhiều, rất nhiều thanh niên không hiểu, không biết gì về 8 MDGs vì thế nên nhiều người thờ ơ với chúng, coi đó là những mục tiêu to tát, vĩ đại và không phải của mình.

Nhung chỉ mong rằng mỗi người có suy nghĩ "8 MDGs không có gì là to tát. Nếu tôi làm được thì bạn bè tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi cũng sẽ làm được".

* Xin cảm ơn Nhung!

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên