18/02/2008 16:01 GMT+7

Persepolis được phép chiếu ở Teheran

NGỌC XA LA (Theo AFP)
NGỌC XA LA (Theo AFP)

TTO - Persepolis, bộ phim hoạt hình Pháp từng bị các nhà chức trách Iran phản ứng gay gắt, vừa được cấp phép chiếu tại Teheran.

iZubmQ7h.jpgPhóng to
Cảnh trong phim hoạt hình Persepolis
TTO - Persepolis, bộ phim hoạt hình Pháp từng bị các nhà chức trách Iran phản ứng gay gắt, vừa được cấp phép chiếu tại Teheran.

Khoảng 70 người đã có mặt trong phòng chiếu chật hẹp tại một trung tâm văn hóa ở Teheran ngày 15-2 để xem Persepolis. Đây là lần thứ hai, nhưng có thể là lần cuối cùng, phim được phép công chiếu ở đất nước đạo Hồi khắt khe này.

Persepolis, ra mắt ở châu Âu năm 2007 và là phim thứ hai bị lên án “chống Iran”, sau bộ phim 300, của đạo diễn Mỹ về cuộc chiến của Hi Lạp và Ba Tư.

Phim được đề cử Oscar 2008 cho thể loại phim hoạt hình, nhưng Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad coi phim “chống lại đạo Hồi” và “chống Iran” khiến cơ hội được phép chiếu ở đất nước này dường như không còn. Tuy vậy, cuối cùng phim cũng được Bộ Văn hóa Iran và cộng đồng Hồi giáo cho phép chiếu, và cũng ngay lập tức xuất hiện ở chợ đen với giá khoảng 2 USD.

Persepolis đã giành được giải thưởng của Hội đồng giám khảo tại LHP Cannes 2007, phim do Marjane Satrapi - đạo diễn hoạt hình Pháp gốc Iran thực hiện. Phim có sự hợp tác với Vincent Paronnaud, đã chỉ ra những căng thẳng dưới chế độ vua Shah, tình hình xã hội, bắt giữ, chém giết trong thời kỳ Cách mạng Hồi giáo do Rouhollah Khomeiny khởi xướng.

Bộ phim chiếu từ bản copy DVD với phụ đề tiếng Ba Tư đã phải cắt nhiều đoạn có thể gây "tranh cãi" để được bật đèn xanh công chiếu.

Zahra Jahani, 20 tuổi, sinh viên kiến trúc, nói: “Tôi rất thích bộ phim này, nó đã giúp mọi người thấy xã hội Iran đã khép cửa với thế giới bên ngoài như thế nào trong thời kỳ Cách mạng Hồi giáo 1979”. Mehdi Ghamaïe, 21 tuổi, sinh viên kế toán, chia sẻ: “Có thể bộ phim mang hơi hướng chống lại chính phủ, nhưng không có nghĩa là chống lại Iran”.

Tuy vậy không có nghĩa tất cả đều đồng tình, Mohsen Sahaf, 27 tuổi, nói: “Câu chuyện được kể rất khéo nhưng không thể chấp nhận tất cả những gì trong phim”. Nhà phê bình có tiếng của điện ảnh Iran Hossein Moazzezinia đã khen ngợi phim trong cuộc tranh luận ngay khi phim kết thúc, rằng phim hay, chất lượng kỹ thuật tốt nhưng mới chỉ khai thác ở góc độ “một nửa” thời đại bấy giờ, còn có nhiều điều chưa sát với thực tế.

NGỌC XA LA (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên