Ốc đảo ngóng chờ
TTO - Dù bão lũ đã đi qua 3 ngày nay, một xã ở Phú Yên với hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Điện nước không có, thuốc thang, dầu thắp thiếu trầm trọng, người dân chỉ còn cách ngày ngày ra bờ sông trông chờ vài gói mì tôm để ăn qua ngày.
Theo chân đoàn công tác xã hội Thành đoàn TP.HCM, chúng tôi có dịp tiếp cận xã An Thạch, huyện Tuy An. Muốn qua bên phía ốc đảo này, chúng tôi phải nhờ đến chiếc canô cứu trợ của lực lượng Quân khu 7.
Người dân xã An Thạch bị cô lập hoàn toàn, ngày ngày đứng bên bờ sông trông ngóng cứu trợ từ bên ngoài - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Cây cầu nối trung tâm huyện Tuy An với xã An Thạch bị lũ cuốn trôi hoàn toàn - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Nhìn từ dòng sông La Hai, An Thạch tan hoang, đổ nát, chỉ còn lại những bụi tre trơ gốc bên bờ sông, những mái nhà rạp xuống... Bên bờ sông, hàng trăm người đứng ở bờ ngóng nhìn khi thấy các đoàn cứu trợ đến. Vẻ mặt bàng hoàng vẫn còn nguyên trên nét mặt của những người phụ nữ và các em nhỏ khi ngồi bên bờ sông. Những thùng mì tôm, chai nước vừa được cứu trợ tuy không lớn về giá trị nhưng cũng là những món quà an ủi
Người đại diện xã An Thạch tiếp đón hàng cứu trợ là Bí thư Đảng ủy xã An Thạch Trần Quang Thông nghẹn ngào với những lời động viên của các nhà hảo tâm. Cầm trên tay thùng mì tôm vừa nhận được, chị Nguyễn Thị Kim Thọ nói trong nước mắt “Còn đâu củi lửa, xoong nồi mà nấu cơm hả chú. Bây giờ gia đình chỉ trông chờ vào mấy gói mì tôm ăn qua ngày, lót dạ”.
“Nhà còn gì nữa đâu mà thu dọn hả anh, lũ cuốn trôi hết rồi, cũng không có nhà để dọn” - anh Đinh Văn Tốt bàng hoàng nói. Bên cạnh anh, các mẹ, các chị ngấn lệ khi kể cho nhau nghe chuyện lũ cuốn 2 vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Lạc, để lại 2 đứa con nhỏ đang học tiểu học. “Hôm ấy, nước lên nhanh nên 2 vợ chồng cô giáo Lạc đưa con đi tránh lũ, không ngờ vừa ra khỏi nhà thì nhà đã sập và cuốn trôi 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ thì bám vào cây hoa giấy trước ngõ nên được bà con hàng xóm cứu”.
Theo ông Trần Quang Thông - bí thư Đảng ủy xã An Thạch, xã đã bị cô lập từ ngày 2-11 cho đến nay, thiệt hại đến 99%, hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn, trong đó có 4 người chết. Hiện dầu thắp, nước uống và thuốc thang thiếu trầm trọng khiến cuộc sống sau bão của ốc đảo này khó khăn thêm chồng chất.
Tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, địa phương cũng bị cô lập trong 5 ngày qua do cây cầu qua xã bị lũ cuốn trôi, ông Phan Hà Thanh - chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - không giấu được xúc động khi kể lại câu chuyện em Lê Như Thiện, học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thị Sáu dũng cảm lao xuống dòng nước lũ để cứu hàng xóm và bị nước cuốn trôi. Trong khi nước lũ lên nhanh, khi thu xếp đồ đạc cùng gia đình đi tránh lũ, Thiện nghe thấy một cụ già kêu cứu từ trong ngôi nhà bên đường. Thiện lao mình về phía bà để cứu. Tuy nhiên nước xoáy chảy mạnh đã cuốn trôi Thiện, còn bà cụ được người dân cứu kịp thời. Được biết, Thiện là một học sinh giỏi của Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. |
NGÔ PHƯỚC TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận