Phóng to |
Niềm vui của các tân SV Tiền Giang sau khi nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” 2008 - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Buổi trao học bổng có rất nhiều giọt nước mắt hạnh phúc, tấm lòng sẻ chia lẫn sự náo nức. Chưa tới 7g sáng, hai mẹ con bạn Trần Thị Trường An (Cai Lậy) đã đi xe đạp từ Trường ĐH Tiền Giang đến hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang để nhận học bổng.
“Em muốn đưa mẹ đi để chia sẻ niềm vui bởi đời mẹ quanh năm lam lũ bên ruộng đồng, chưa một niềm vui trọn vẹn” - An chia sẻ.
Mẹ An, bà Phạm Thị Thê, mắt rưng rưng: “Cha nó phóng lúa mướn bị cuốn vào máy đứt mất một tay cách nay hơn mười năm. Tui vừa làm mướn vừa chăm mẹ hơn 90 tuổi. Mình không nghề nghiệp, tiền bạc nên ráng cho con đi học để sau này đỡ cực”.
Dẫu sao người mẹ ấy cũng đã ít nhiều có được niềm vui chia sẻ với con mình. Bà cũng như những người mẹ khác đã chảy nước mắt khi trên màn hình chiếu đoạn video clip về Nguyễn Minh Hiếu, cậu học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ (Tuổi Trẻ ngày
20-9). Bà Trần Thị Liên (xã Bình Đông, thị xã Gò Công) năm năm nay làm thuê làm mướn nuôi chồng tâm thần, nuôi các con ăn học lau vội dòng nước mắt: “Các con tui dù gì cũng còn cha còn mẹ...”.
San sẻ yêu thương
Phóng to |
Nhiều học sinh không giấu được xúc động trước nghị lực vượt khó của những gương mặt bạn bè nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Phải chăng từ tính cách lạc quan, chia sẻ của người miền Tây mà chính Hiếu cũng nghĩ là cuộc sống mình “người khác muốn mà không được” dù “thi ĐH xong, em đi hái chôm chôm. Đi học xa, ở nhà còn ông ngoại già, em nhỏ” vì bà con hàng xóm hứa “cứ đi học đi sẽ sớm tối qua lại với ông”. Bạn bè, thầy cô động viên: ráng học để sau này lo cho ông, cho em và cho chính mình. Thầy cô người cho valy và mấy bộ đồ, người cho năm chục, ba chục”.
Và hội trường như ấm áp hơn với đoạn clip về vợ chồng bác Tám Tươi vác tro mướn nuôi bốn con học ĐH. Dưới các hàng ghế, những cô cậu học trò Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho) ồ lên thán phục. “Cha mẹ, anh chị đã lo cho mình như vậy thì mình càng phải cố gắng học hơn”. Còn bác Tám thật thà: “Lúc con gái đậu ĐH, tui đi mượn tiền có người nói “lấy giạ đong lúa chứ ai lấy giạ đong chữ”.
Nghe cũng buồn nhưng con học được mà cha mẹ không lo được là không có trách nhiệm. Đó cũng là tâm nguyện của tui. Đời mình đã khổ quá rồi nên phải ráng lo để con không phải khổ như mình”. Bạn Phan Trí Thủ - sinh viên năm 4 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, con bác Tám, vốn là gương mặt nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2005 - thì chia sẻ với các bạn tân sinh viên những kinh nghiệm học tập cũng như những công việc có thể làm thêm để trang trải chi phí học tập.
Sự chia sẻ ấy càng xúc động hơn khi bạn Nguyễn Thị Xuân Khang, vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã gửi tháng lương đầu tiên sau khi đi làm tặng các bạn tân sinh viên tỉnh Tiền Giang. Khang vốn cũng là một gương mặt nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2004.
Ông Lê Hùng Mạnh - giám đốc Công ty TNHH Gia Hòa - cũng tặng hai bạn Nguyễn Minh Hiếu và Trần Vọng Đạt (tân SV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, bốc cá kiếm tiền ăn học) mỗi năm 5 triệu đồng. Hiếu và Đạt đã xúc động hứa sẽ cố gắng học tập, sử dụng hiệu quả nhất số tiền này vào việc học để không phụ lòng các mạnh thường quân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận