Phóng to |
Phạm Thanh Bình (trái) và anh trai chuẩn bị bữa trưa sau giờ học - Ảnh: T.X. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Và đêm trước ngày con trai lên đường nhập học, trong căn lều tạm bợ phủ bạt dựng tạm trên đất khách, cả gia đình lại ứa nước mắt cảm thấy có lỗi với con. Còn người con bên ngọn đèn cốc chỉ đủ sáng một góc nhỏ...
Hà Nội: Trao 34 suất học bổng Tiếp sức đến trườngĐà Nẵng: "Được học bổng thật rồi..."303 sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”Trao học bổng “tiếp sức đến trường” ở 10 tỉnh, thành
Vào đời từ thuở học trò
Sáu năm mất ba người thân, đó là hoàn cảnh của tân sinh viên ngành y K33 ĐH Y dược Cần Thơ Phạm Thanh Bình (quê ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). "Ngôi nhà” và tài sản duy nhất của gia đình Bình sống hiện tại là chiếc vỏ lãi cũ giá hơn 1 triệu đồng từ công sức những ngày hè lam lũ bốc vác.
Nhà có tám anh em, nhưng chỉ trong sáu năm một người anh và hai đứa em đã ra đi vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị. Ngày xưa cha Bình là giáo viên, mẹ từng là cán bộ xã đoàn, cưới nhau không có đất nên phải ở đậu. Từ lớp 3, Bình đã biết đi cắt lúa mướn phụ mẹ. Lên lớp 5, ngày ngày cậu bé lủi thủi đi về 20km để học. "Có lúc tan trường Bình đói lả người đi không nổi, bảo các bạn đi trước rồi nép vào bụi cây ngồi nghỉ cho đỡ mệt, sau đó lại bước về" - Phạm Văn Giang, bạn học cũ của Bình, nhớ lại. Vất vả vậy mà cậu học trò nghèo vẫn luôn đứng đầu lớp, là lớp trưởng năng nổ rồi thành viên đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh.
Lên cấp III, học Trường chuyên Phan Ngọc Hiển cùng anh trai. Hai anh em được một người quen thương cất cho cái chòi khoảng 6m2 trên miếng đất trống. Sáng đi học, chiều hai anh em rong ruổi đi bán vé số có khi đến 9g đêm mới về tới chòi. Ăn cơm xong lại mày mò học bài đến tận 2g sáng. Hè, Bình cùng Nghiệp, anh trai Bình, đi bốc vác, móc cống, lau chùi nhà cửa kiếm tiền, lượm ve chai... Có lần vác ximăng bỏ mối, đi lượm sắt vụn ngoài đường thì bạn bè thấy, có đứa chảy nước mắt vì xúc động. Thầy cô biết được nên miễn cho học phí. Thế nhưng Bình vẫn đứng trong đội tuyển chuyên toán của trường.
Năm Bình lên lớp 12, anh trai Bình thi đậu đại học. Thương anh không có tiền nhập học, Bình tranh thủ ngày hè đi làm hồ. Mới kiếm được hơn 1 triệu đồng chưa kịp gửi anh lên đường nhập học thì Bình bị tai nạn lao động phải phẫu thuật và nằm viện. "Nhờ gia đình chú Nguyễn Việt Hùng (hiện là giám đốc Sở Xây dựng, Cà Mau) hỗ trợ tiền phẫu thuật và tiền ăn học suốt năm lớp 12 nên mình đỡ vất vả năm cuối cấp" - Bình nói.
Thao thức trong đêm
Gặp Bình tại Cần Thơ mới hay một cán bộ Đoàn Trường ĐH Cần Thơ biết hoàn cảnh Bình nên cho ở tạm tại nhà công vụ của cán bộ Đoàn trường. Hai tháng nay hai anh em sắp cạn túi nên mua gạo tấm về ăn. Vậy mà khi gặp chúng tôi, Bình vẫn cố vui vẻ khoe: "Mình mới "ướm" được chỗ dạy thêm, phát tờ rơi chắc là đủ ăn". Đôi dép đứa bạn mua tặng hồi năm lớp 12 nay đã mòn gót, đứt quai. "Mai đem đi vá lại chắc mang cũng được vài tháng, quà bạn cho mình không muốn bỏ”. Thật ra trong túi Bình lúc ấy chỉ còn đúng 15.000đ.
... Đêm khuya, chàng tân sinh viên Phạm Thanh Bình hay ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, nghĩ về thằng út mới lên lớp 7 đang gửi nhà người quen tận Đồng Tháp hiện cũng vừa đi học vừa cắt lúa mướn; nghĩ về cha mẹ già mà rơi nước mắt...
Học bổng "Tiếp sức đến trường" sẽ tiếp tục trao cho 62 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa đậu vào đại học, cao đẳng năm 2007-2008 đang theo học tại một số trường ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ (TP Cần Thơ) vào ngày 3-11-2007, mỗi suất 3 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp. Dự kiến, trong thời gian tới báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục trao 130 học bổng cho các tân sinh viên đang theo học tại TP.HCM và các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa. Trước đó báo Tuổi Trẻ cũng đã tổ chức trao 446 suất cho tân sinh viên các tỉnh thành Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, khu vực phía Bắc và Tây nguyên. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận