19/02/2009 09:35 GMT+7

"Nước đến chân mới nhảy..."!

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Ngày 16-2, nhà vô địch nữ cự ly 800m châu Á Trương Thanh Hằng tuyên bố sẽ ra đi vì không được ngành thể thao TP.HCM đãi ngộ xứng đáng. Mãi đến khi Hằng đưa ra phản ứng quyết liệt này, Liên đoàn điền kinh TP.HCM mới vội vã đưa ra lời hứa sẽ chăm sóc tốt hơn cho cô...

TT - Ngày 16-2, nhà vô địch nữ cự ly 800m châu Á Trương Thanh Hằng tuyên bố sẽ ra đi vì không được ngành thể thao TP.HCM đãi ngộ xứng đáng. Mãi đến khi Hằng đưa ra phản ứng quyết liệt này, Liên đoàn điền kinh TP.HCM mới vội vã đưa ra lời hứa sẽ chăm sóc tốt hơn cho cô...

Mọi việc bắt đầu khi ngành thể thao TP.HCM cắt khoản tiền lương hơn 1 triệu đồng/tháng của Hằng. Theo quy định mới của Bộ Tài chính, kể từ tháng 10-2008, mỗi VĐV chỉ hưởng một đầu lương. Vì thế ngành TDTT TP.HCM đã áp dụng quy định này cắt lương của Hằng vì cô đang hưởng lương cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 3 (Đà Nẵng).

Theo Thanh Hằng, dù món tiền bị cắt chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng nó vô cùng quan trọng với cô bởi nhờ số tiền ấy mà hằng tháng đủ để chi dùng cho mẹ già và chuyện học của cậu em trai. Vì vậy, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hằng đã đề bạt nguyện vọng xin ngành thể thao TP.HCM linh động giải quyết cho cô số tiền đó để trang trải cuộc sống. Nhưng đến nay đã gần năm tháng trôi qua, nguyện vọng đó của Thanh Hằng không được ai đoái hoài. Điều này khiến cô đi đến quyết định nói lời chia tay với thể thao TP.HCM.

Quyết định cắt lương của ngành TDTT TP.HCM là không sai. Nhưng với một địa phương có tiềm lực kinh tế mạnh và không thiếu những mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ phát triển thể thao thì quả là khó chấp nhận khi để một VĐV tài năng ra đi chỉ vì khoản tiền hơn 1 triệu đồng/tháng. Điều này đã làm Hằng bức xúc, nhất là trong khi có những địa phương sẵn sàng mời cô về thi đấu với mức lương cao hơn hẳn.

Theo nguồn tin của chúng tôi, nếu đầu quân cho Đà Nẵng thu nhập của Hằng có thể cao gấp hai, ba lần hiện nay (khoảng 5 triệu đồng/tháng). Được biết các đồng đội của Hằng ở đội tuyển như Vũ Thị Hương, sau khi rời Thái Nguyên về An Giang đã nhận mức lương hơn 15 triệu đồng/tháng, hay Nguyễn Đình Cương cũng được tỉnh Ninh Bình cấp đất sau những đóng góp cho điền kinh tỉnh nhà, đồng thời hỗ trợ thêm 6 triệu đồng/tháng...

Sáng 18-2, trao đổi về trường hợp của Thanh Hằng, tổng thư ký Liên đoàn điền kinh TP.HCM Nguyễn Trung Hinh cho biết: “Bằng mọi giá chúng tôi nhất định không để cho VĐV của mình đầu quân nơi khác. Để Thanh Hằng yên tâm tập luyện, trước mắt liên đoàn sẽ trích kinh phí mỗi tháng hơn 1 triệu đồng phụ cấp như nguyện vọng của Hằng. Ngoài ra, Sở Văn hóa - thể thao & du lịch TP.HCM sẽ có những chính sách như việc làm, giải quyết mua căn hộ giá rẻ...”.

TRUNG DÂN

Chỉ hứa mà thôi

Còn nhớ cách nay hơn một năm khi VĐV Hoàng Thanh Việt nộp đơn xin nghỉ thi đấu với lý do thu nhập không đủ sống, Liên đoàn điền kinh TP.HCM đã động viên Việt tiếp tục ở lại thi đấu bằng cách vận động Công ty Tân Hiệp Phát tài trợ anh 3 triệu đồng/tháng. Khi ấy, trao đổi với báo chí, ông Hinh nhấn mạnh: “Đối với các VĐV tài năng, việc vận động tài trợ không hề khó. Thậm chí có doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ liên đoàn khoảng 1.000 USD/tháng để đưa “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương về thi đấu cho TP.HCM”.

Nhưng thực tế thì sao? Năm 2008 Vũ Thị Hương đã về đầu quân cho An Giang, và giờ đây đến lượt Trương Thanh Hằng đòi ra đi. Những tuyên bố trên dường như chỉ là “những lời có cánh”...

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên