![]() |
● - Mery, con đang vẽ gì thế? - Con vẽ con chó ạ. - Thế đuôi của nó đâu? - Vẫn còn đang nằm trong hộp tô màu ạ.
● Một ông hỏi bạn: - Con chó của mình đi lạc, không biết có nên đăng báo nhờ tìm hộ được không nhỉ? - Dĩ nhiên là được, nhưng cậu phải ghi rõ đặc điểm của nó. - Dễ thôi, nó to cỡ trung bình, lông màu nâu, nếu có ai gọi “Lucky, lại đây!” mà nó không lại, thì đúng là con chó của mình đấy!
● Một khách hàng hỏi người bán chó: - Con chó này giá bao nhiêu? - 100 nghìn đô. - Gớm, chó gì mà đắt thế? - Nó là giống chó săn thực thụ, rất thính tai và trung thành. Nó mà giữ nhà thì ông hoàn toàn yên tâm. - Dĩ nhiên, tôi mà mua nó thì nhà có còn gì phải giữ nữa đâu!
● Ông nọ dẫn chó đi dạo, một người qua đường hỏi: - Chó của ông có cắn không? - Trước 12 giờ thì nó không bao giờ cắn. - Nó biết xem đồng hồ à? - Tôi cũng không chắc, nhưng sau 12 giờ thì nó đói rồi.
● Một người nói chuyện với đồng nghiệp: - Tối qua trên tivi chiếu bộ phim Những người khốn khổ cảm động đến nỗi con chó của mình cũng nhỏ nước mắt.- Lạ nhỉ. - Mình cũng thấy lạ, vì hồi mua cuốn tiểu thuyết đó, nó không thích lắm, cắn mất mấy trang.
● Hai ông nói chuyện với nhau: - Con chó của mình khôn ghê. Nếu mình vứt 10 đồng xu xuống sông thì nó cũng mò đủ cả 10 đưa lại. - Ăn thua gì, nếu mình vứt đồng 1 đồng xuống sông, con chó của mình sẽ mò đủ 4 con cá chép kèm thêm 40 xu thối lại.
● Hai công chức nói chuyện với nhau: - Hình như sếp mình hôm qua bị chó cắn phải không? - Phải. - Lạ nhỉ?- Mình cũng rất ngạc nhiên là sao nó lại nhận ra ông ấy chứ.
● Một ông nói với bà hàng xóm: - Xin bà thứ lỗi, con chó nhà tôi sáng nay lại bậy trước cửa nhà bà. - Nhưng chính ông gây ra chuyện này! - Chẳng lẽ bà nghĩ rằng tôi xúi nó?- Chứ sao, lúc nào ông cũng nói “Con mẹ khó tính” đằng sau lưng tôi, làm gì nó chẳng biết!
Một kẻ chuyên nghề “thổi xế nổ” quyết định bước vô đồn cảnh sát trước nguy cơ bị bắt quả tang: - Tôi chẳng biết làm gì với con cẩu giống chăn cừu lực lưỡng của mình nữa, thưa ngài sĩ quan. Lúc nào nó cũng đuổi theo xe máy qua đường, nhất là những kiểu xe “đời mới”. - Chẳng có gì lạ cả. Giống khuyển vốn thế! Tốt hơn anh hãy xích nó lại! - Vâng... Nhưng đằng này nó còn kéo xe về giấu dưới tầng ngầm trong nhà nữa...
● Một người khoe với hàng xóm: -Bà biết không? Con chó nhà tôi rất thông minh, mỗi khi đi ra ngoài về nó luôn biết nhấn chuông gọi cửa. Chó của bà làm được điều đó không? - Còn hơn thế! Chó tôi đeo chìa khóa dưới cổ và tự mở lấy, khỏi làm phiền gia chủ.
Một chàng thanh niên dắt chó đi dạo trong công viên và nhận ra một cô gái cũng dắt một con chó nhỏ tương tự. Anh ta đến gần cô gái, và tế nhị hỏi: - Xin lỗi, con chó tôi muốn biết số điện thoại con chó nhà chị?...
![]() |
● Ông Ruddy nói với người bạn thân sắp lấy vợ: - Mua một con chó mà thế vào! - Sao anh lại nói vậy? - Anh bạn ngạc nhiên hỏi. - Lẽ dĩ nhiên là một con chó rẻ hơn một cô vợ, hơn nữa nó đã có sẵn áo khoác lông rồi!
Hai người lính đi tuần bị con chó xông ra cắn, một người bị nó ngoạm vào đùi. - Này Jack, cậu bị bệnh chó dại rồi, giờ cậu muốn gì? - Cho mình một tờ giấy và cái bút. - Để viết di chúc à? - Không, để liệt kê những trung sĩ và sĩ quan mà mình sẽ cắn đầu tiên.
Một ông dắt con chó lông xồm dơ bẩn bước vào quán rượu. Ông ta kêu ly Whisky rồi phân trần với mọi người: - Nếu tôi không cho nó đi theo, thì lát nữa bà vợ không chịu mở cửa cho tôi vào nhà!
Vợ đi vắng lâu ngày, vừa về đến nhà đã hỏi chồng: - Con chó Nhật của em thế nào?- Ngủm rồi! - Trời ơi, nghe thật khủng khiếp! Sao anh không trả lời tế nhị hơn, chẳng hạn: Lúc đầu, nó nhảy ra ngoài bancông sưởi nắng, sau đó bị sẩy chân, chẳng may trúng phải hòn đá sắc và... qua đời. Anh có hiểu không?... Thế còn mẹ em thì sao? Giọng anh chồng mếu máo: - Lúc đầu, mẹ em nhảy ra ngoài ban-công...
Thức giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng chó sủa dữ dội, nhìn ra ngoài John thấy anh bạn hàng xóm Dave đứng bên cạnh hàng rào. Ít phút sau lại nghe tiếng chó sủa, John lại thấy bóng Dave ngoài vườn. Lần thứ ba nghe tiếng chó sủa, chịu hết nổi, John quyết định gặp Dave hỏi cho ra nhẽ:- Cậu làm cái trò gì vậy? Định không cho ai ngủ à? - Xin cậu thông cảm! Mẹ vợ tớ định ở luôn với vợ chồng tớ! Tớ nghĩ mãi mới ra cách này để đuổi khéo bà ấy. Chắc cũng chỉ vài hôm không ngủ được là bà ấy về thôi ấy mà!
● Ông chồng đang ốm ráng ngóc đầu lên bảo cô vợ: - Em thân yêu, em chạy ra cửa hàng một tí đi! - Không, tình yêu của em ạ! Lúc này trời đang mưa to, đến chó còn không bị người ta xua ra đường, nữa là... - Lạy Chúa! Em hãy đi đi đừng dắt theo con chó Luke của anh đấy!
Một người phân bua với viên cảnh sát:- Anh cảnh sát, con chó này không phải của tôi, thế thì tại sao tôi phải trả tiền phạt vì nó làm bẩn đường phố?- Nhưng nó đi theo anh tò tò nãy giờ cơ mà? - Thì cũng như anh đi theo tôi nãy giờ, nhưng tôi có quen biết gì anh đâu...?
Chồng đi làm về. Cô vợ mới ở quê ra, mang ra cho anh một đĩa thức ăn tú hụ: - Em dọn món gì cho anh thế này? - Đặc sản thịt chó đóng hộp đấy ạ! - Thịt chó đóng hộp à? Lạ nhỉ, nhưng em mua ở đâu? - Em vào siêu thị, ở quầy đồ hộp có rất nhiều loại thức ăn liền chọn hộp này, trên hộp có in hình con chó rất đẹp và dòng chữ “Thức ăn dành cho người bạn yêu quý nhất”.
![]() |
Viên kế toán bĩu môi nói: - Thế mà cũng khoe! Xem con chó của tôi đây này!Viên kế toán quay sang gọi chó của mình: - Đôla! Cho họ sáng mắt ra đi! Con chó cong đuôi chạy đi và mang về một hộp bánh. Con chó chia hộp bánh làm 4 phần bằng nhau, không một chút sai sót.
Trong khi mọi người trầm trồ thán phục thì nhà hóa học hất mặt nói với con chó của mình: - Axít! Cho họ biết thế nào là lễ độ đi! Con chó chạy đến tủ lạnh, lấy ra bình nước chanh và 4 cái ly. Sau đó, nó nhảy lên kệ lấy hộp đường rồi đổ đều vào 4 cái ly, bỏ đường vào không vương ra ngoài một hạt.
Trong lúc mọi người miệng còn đang há hốc, viên quan chức chính phủ lặng lẽ bước lại nói nhỏ với con chó của mình. Sau đó, con chó của viên quan chức uể oải bước lại uống cạn ly nước chanh, ăn hết phần bánh, giở một tờ báo ra, liếc mắt qua lại, miệng rên rỉ cằn nhằn và bắt đầu lấy chân gõ vào bàn phím một lá đơn xin nghỉ ốm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận