19/01/2010 15:32 GMT+7

NSƯT Bùi Bài Bình: Sở trường của tôi vẫn là những vai hiền lành

NGUYỄN HÀ thực hiện
NGUYỄN HÀ thực hiện

TTO - Trong lễ trao giải diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích nhất năm 2008 - 2009, NSƯT Bùi Bài Bình đã gây bất ngờ lớn cho khán giả phim truyền hình cả nước khi giành giải thưởng này.

50uNai7P.jpgPhóng to
Bùi Bài Bình với vai trưởng thôn Khuyếnh trong Gió làng Kình - ảnh: Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cung cấp

Xem Ma làng: Đêm cuối cùng của mùa đông Gió làng Kình: Câu chuyện về sự tỉnh táo

Sau nhiều năm vắng bóng, Bùi Bài Bình, cái tên tưởng chừng chỉ còn vang bóng một thời, bỗng trở lại phim trường khẳng định mình với những vai diễn trái hẳn với sở trường của mình trước kia.

Trưởng thôn Khuyếnh gian manh, giảo hoạt của Bùi Bài Bình trong Gió làng Kình được đánh giá là thành công trong nghiệp diễn của anh khi thoát khỏi những vai hiền lành, ngu ngơ như trong Mùa ổi, Mía đường, Hương đất…trước đó.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ Online đã có dịp nghe NSƯT Bùi Bài Bình tâm sự đôi điều sau một nấc thang mới cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

* Anh có hài lòng khi nhận giải thưởng này không?

- Tôi cảm thấy mình là một người may mắn, hạnh phúc so với những bạn diễn cùng trang lứa. Những người cùng lứa tuổi, cùng đóng phim với tôi trước kia nay một số chuyển sang làm đạo diễn, còn phần lớn đều đã “rửa đao gác kiếm”.

Nghiệp diễn viên cần có ba điều: tài năng, lao động và thời cơ. Tôi cảm thấy ngoài một chút năng khiếu cộng với tình yêu lao động nghệ thuật, tôi còn may mắn có thời cơ tốt.

* Anh có bất ngờ khi với những vai phản diện, anh còn thành công hơn cả “thương hiệu” hiền lành, ngu ngơ ở những vai diễn trước đây không?

- Điều đó không có gì bất ngờ. Tôi không bỗng dưng chuyển sang đóng những vai phản diện ngay. Đó là một quá trình. Ngay từ những ngày đầu tham gia đóng phim, tôi thường quan niệm đã là diễn viên thì phải diễn được nhiều vai, nhiều tính cách khác nhau. Chính vì thế trong suốt quá trình đóng những vai chính diện tôi đã dành thời gian quan sát, “ky cóp” những biểu hiện của cái ác, cái đểu và thói rởm đời để sau này có dịp là thể hiện.

Trước đây tôi cũng từng nhiều lần thử đóng vai phản diện, nhưng hầu như chỉ là những vai ngắn. Lúc đó tôi cảm thấy chưa đủ kinh nghiệm nên dừng lại để tích luỹ thêm.

Lần đầu tiên đóng vai phản diện, tôi vào vai một tướng cướp. Khi được mời tham gia đóng phim đó, đạo diễn bảo tôi đóng vai một anh công an nhưng tôi không thích mà xin được đóng vai tướng cướp. Khi đóng vai đó tôi hóa trang với hàm răng có một chiếc răng bịt vàng, trông rất rởm đời.

* Đầu tư cho vai ác có công phu, cầu kỳ hơn vai thiện không?

- Khi đóng nhân vật chính diện hay phản diện, đặc biệt là vai phản diện, tôi thường tự sắm quần áo, phụ kiện hóa trang cho mình. Vốn liếng những biểu hiện bề ngoài, hình thức của người xấu tôi cóp nhặt hằng ngày đã từ rất lâu rồi.

Khi ra đường, tôi thường để ý những cử chỉ, dáng điệu từ cách nói năng, đi đứng của mọi người, đặc biệt là những hành động phản cảm. Có lần ra đường tôi nhìn thấy một gã cả hàm răng đang bình thường lại có một chiếc bịt vàng, trông rất rởm đời. Sau này, đóng vai một tướng cướp tôi đã vận lại y trang hình ảnh đó. Kết quả rất đạt.

Hay như những kẻ trưởng giả, học đòi ở nông thôn thường có kiểu ăn mặc cọc cạch, kiểu cách. Có những ông lý trưởng ăn mặc nửa tây, nửa ta: quần tây, áo ta hay quần ta, áo tây, hút thuốc lá cuộn, để tóc chải ngôi giữa, rủ xuống hai bên…

Những cái đó tôi nhớ rất kỹ và khi nhận vai chỉ việc mang ra “lắp” lên người mình.

* Sau khi đóng những vai ác, anh thấy phản ứng của khán giả cũng như người thân đối với mình thế nào?

- Sau khi đóng một số vai phản diện, về các vùng nông thôn, tôi nhận được nhiều phản ứng rất thú vị từ phía người dân. Các ông chủ tịch, bí thư xã trông thấy mình thì cay cú, hằn học. Họ bảo sao lại nói về họ xấu xa thế, họ đâu có làm gì quá đáng đến vậy. Còn người dân thì hả hê lắm. Họ nói đóng thế đã thấm gì.

Có anh bạn tôi mới xem mấy tập đầu phim Gió làng Kình bảo: trông mày cứ ngố ngố, đểu đểu làm sao. Nhưng càng xem những tập về sau, anh đã không nhịn được mà chửi thằng vào mặt tôi: trông mày khốn nạn quá, Bình ạ.

Tôi rất vui và coi đó là một lời khen rất đắt.

* Đóng những vai đểu đạt thế này rồi, anh có còn muốn quay về đóng những vai hiền lành nữa không?

- Có chứ. Tôi vẫn sẽ đóng những vai hiền lành, khù khờ vì đó gần như chính con người tôi nên mọi thứ cảm xúc đều rất chân thực. Sở trường của tôi vẫn là đóng những vai hiền lành, thật thà, ngơ ngác giữa cuộc sống thường ngày.

NGUYỄN HÀ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên