ghetso7@...

- Ái Chà! Vậy mà trước nay chích chòe đều thấy số 7 là số đẹp đó! Này nhé: cầu vồng có 7 sắc, âm nhạc có 7 nốt, thế giới có 7 châu lục... Trong bóng đá thì ai lại không biết cầu thủ đẹp trai David Beckham mang áo số 7. Còn trong phong thủy, số 7 được xem là có sức mạnh kỳ diệu... chưa kể ngày thứ 7 là ngày đẹp nhất trong tuần... Bởi vậy bạn hãy vui vẻ lên khi lỡ bị ám ảnh tới con số 7. Biết đâu người yêu của bạn luôn nhớ bạn cả 7 ngày trong tuần, chỉ mong đến thứ 7 để được dzung dzăng dzung dzẻ với bạn đi ăn bò 7 món. Lạc quan lên đi bạn.
* Chị Chích Chòe ơi, ở trên đời đâu nhất thiết phải có tình yêu, đúng hôn chị? Em mới học lớp 8 hà, mà có bạn đã viết thư bỏ vô hộc bàn, nói là đã yêu em đó chị. Bậy bạ quá chị hén...
hoanglan...@...
![]() |
- Tình yêu là một “lĩnh vực” rất bao la, ngoài tình yêu đôi lứa, còn tình yêu đối với cha mẹ, ông bà... Vì vậy, nếu không có tình yêu, cuộc đời khô héo dữ à nhen. Yêu thì không bậy bạ nhưng “tình iu” lứa tuổi học sinh thường là những rung động nhất thời tuổi mới lớn, nó đơn giản như tác giả Thành Lê viết: “Có ai định nghĩa được tình iu; có khó gì đâu một tiết nọ; kiểm tra, đề hắc ấy ngó ngang; tôi chìa đáp án, thế là iu....”, và nó cũng không bền.
Bởi vậy nếu bạn ấy có lỡ... rung động với em thì cũng không đến nổi... động đất. Có điều, nếu em xác định được lứa tuổi học trò không nên để những cú “rung động hộc bàn” ngáng ngang chuyện học hành (mà đúng là như vậy) thì có thể trả lại hộc bàn một lời nhắn nhủ “lo học đi bạn!”, hoặc cũng có thể tỉnh bơ, tạm thời không sử dụng... cái hộc bàn nữa là bạn đó biết ý liền hà.
*Chị à, có một người bạn cùng lớp nói thích em nhưng lại lập nick yahoo khác, mượn danh nghĩa là anh trai của “người ấy”và hỏi rằng em có thích cậu ấy không, rồi cho em biết luôn là cậu ấy muốn em làm bạn gái. Em thật bất ngờ. Nhưng sao cậu ấy không hỏi thẳng em mà lại làm vậy, hở chị?
hoctronhomai@...

- Có nhiều lý do để cậu ấy phải “đóng vai” anh mình để gián tiếp thổ lộ tình cảm với em: cậu ấy nhát, cậu ấy sợ quê khi em không đồng ý làm bạn gái, cậu ấy muốn xác minh cái “linh cảm” của mình trước khi “tỉnh tò” với em... Em có thích bạn ấy không thì em đã biết rồi. Vậy thì em cứ trả lời đúng với cái bụng của mình. Còn muốn cắc cớ để tạo cảm giác mạnh cho bạn ấy thì em nói với “ông anh” kia: chuyện của ổng, mắc gì ổng nhờ anh, tui sẽ trả lời khi nào ổng trực tiếp phỏng vấn tui... Nghe vậy là “thiên hạ” sẽ chạy vắt giò lên cổ... tới gặp em!
* Chồng em đi làm thì thôi, về tới nhà là mặc quần đùi, áo thun ba lỗ ngồi phểnh ra ở ghế xa-lông, để mặc em - cũng vừa đi làm về như ổng - phải đón con từ nhà trẻ về rồi chúi đầu chúi mũi tắm cho con, vào bếp làm đủ thứ... Ông luôn miệng ngọt ngào: “Em, bữa nay cho cha con anh thưởng thức món gì đây? Có gì hấp dẫn không? Có gì mới không?” Em bực ghê, chẳng thấy ổng hỏi “Có cần anh giúp một tay không?”. Cố kìm lòng xuống để khỏi cãi nhau với ổng. Chị nghĩ sao về... chồng em?
chimvanganh@...
![]() |
- Kiểu chồng này hơi khá phổ biến à nghen. Trường hợp của em, chị nghi em bị “mật ngọt chết ruồi”, nghe những lời ngọt ngào của ổng là chúi đầu chúi mũi mà làm rồi chịu hết xiết nên than vắn thở dài. Em phải cứng rắn lên mà có chiến lược thay đổi tư duy... ông chủ của ổng. Ổng không tự giác giúp em thì em phải lên tiếng “kêu đòi” chớ, phải mạnh dạn chia bớt “gia tài của mẹ” cho chồng chứ đừng ôm hết vào người như thế. Nếu ổng vẫn “bơ” thì em có thể dùng biện pháp mạnh là đình công (đình công nhưng nhớ tránh ảnh hưởng đến người thứ ba là con em). Nhưng nếu đã dùng biện pháp này thì nên tập sức chịu đựng (nhà cửa bê bối...) như trước nay đã từng chịu đựng chồng vậy mà!
Chị CHÍCH CHÒE (
Tuổi Trẻ Cười số 418 (ra ngày 15-12-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận