Tụi em có nói chuyện điện thoại với nhau, có nhắn tin cho nhau, nhưng em chỉ coi anh ấy là anh thôi. Vài ngày nữa, anh ấy về quê, ảnh hỏi lại em: em có thương anh không? Vậy em phải làm sao? Em cũng có chút bối rối trước câu hỏi “mạnh mẽ” này... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
chimhoangyen@...

- Ôi, em ơi, chị xin can em, em đừng đùa với lửa nhé, coi chừng... phỏng tim, cấp cứu không kịp đó. Đã xem “ông bảo vệ” như “ông anh” thì sao còn bối rối, bồi hồi chi vậy? Trước câu hỏi “bom tấn” đó, em hãy hân hoan trả lời: Có, em có thương một người, đó là chồng của em. Vậy đi, hụỵch toẹt rõ ràng khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nha em!
Chị à, số báo trước đọc thấy câu trả lời của chị cho anh gì đó không biết nịnh vợ khi vợ trang điểm làm đẹp. Em xót xa cho... thân phận của mình. Nhà em lại chẳng thèm làm đẹp, trông nàng cứ... bừa bộn thế nào. Hồi mới bồ nhau, tuy không lộng lẫy như tiên nhưng nàng cũng dễ nhìn. Nói trộm vía, người nào không biết vợ em, khi đến chơi nhà sẽ lầm tưởng bà ấy là... ô-sin! Có cách gì để vợ... điên lên mà chịu khó chăm sóc nhan sắc không vậy chị?
hohungdung61@...
- Có. Một là em phải hăng hái phụ vợ trong một số công việc nhà để vợ đỡ đầu bù tóc rối. Hai là em tranh thủ thời gian đưa vợ đi mua sắm những món cần cho nhan sắc phụ nữ để “thay lời muốn nói”: bà ơi, bà xấu quá, phải trang điểm lên tí chút cho tui nở mặt nở mày với “anh láng giềng” coi! Ba là mỗi khi gặp vợ (dưới bếp, trong phòng khách, trong phòng ngủ hoặc đang xem tivi...) em cứ chẹp chẹp cái miệng, mặt nhăn mày nhó, thở dài thườn thượt làm như bị đày đọa tám kiếp. Chắc chắn vợ sẽ thương cảm mà “phỏng vấn” em.
Chừng đó, em thiệt thà kể rõ nỗi lòng. Nếu bả vẫn chưa “chuyển dịch” thì em làm cú chót: nay xem hình người đẹp này, mai xem hình người đẹp khác, mốt dọa đi chơi với cô nào đó tươi xinh... Chắc chắc vợ em sẽ điên lên, nhưng chịu làm đẹp hay không thì... chị chưa biết! Kệ, làm thử đi!
Em có một người bạn mới quen, cũng có vẻ hợp với nhau lắm. Nhưng khi em cần thì bạn ấy không thể đến với em vì mắc nói chuyện với người khác. Làm sao để bạn bè thân thiết với mình, hả chị?
tholy_ly@...

- Bạn bè khác với... vú em, người giúp việc. Họ không thể nào cứ kè kè sát bên em để khi em cần là họ có mặt ngay lập tức. Đòi hỏi của em hơi căng đó nghe. Người yêu đôi lúc cũng không được như vậy. Để có tình bạn mật thiết cần phải có thời gian, phải có sự thấu hiểu về nhiều mặt và “tương thích” với nhau về nhiều thứ nữa. Nóng vội thì không mật thiết được đâu mà... dập mật thì có.
Cô ấy đã từng tặng em một chiếc nhẫn, tuy không nói gì thêm. Bọn em quen biết nhau 3 năm nay. Cách đây một tuần cô ấy thông báo là đã có bạn trai và không liên lạc gì với em nữa. Nghĩa là sao vậy chị? Trong khi đó, em rất yêu cô ấy. Theo chị, em có nên tiếp tục theo đuổi mối tình này?
changkhothuychung@...
- Đó, thấy chưa, nhiều khi món quà chẳng nói lên điều gì quan trọng cả. Chiếc nhẫn chỉ là... chiếc nhẫn. Còn mối tình này là mối tình của riêng em. Cô ấy thông báo vậy có nghĩa là “thôi rồi Lượm ơi!”. Kèm theo “thông cáo báo chí” đó là hành động “cắt đứt dây chuông” thì em còn trông mong nữa mà chi. Thôi, em hãy lấy chiếc nhẫn ra dòm nó lần chót rồi đóng hộp cất làm kỷ niệm “chuyện tình tự kể”. chấm hết.
Bà Chích Chòe ơi, hai vợ chồng tui giận nhau mấy tuần rồi, chiến tranh lạnh. Đi ra đi vô đụng mặt nhau côm cốp mà chẳng một tiếng nào phát ra. Ngột ngạt quá...
dungmap@...
- Đó, vậy mới biết thà nghe vợ nói nhiều như... đài phát thanh còn hơn là không nghe thấy gì! Nguy hiểm bỏ bà. Còn chờ gì nữa mà không làm “thần tượng âm nhạc” trước mặt vợ, hãy gào lên to tướng: “...anh van em, anh van em... nói ra đi”. Thế là xong.
Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận