Hồi xưa bà ấy cũng có như thế thật, nhưng không đến nỗi “tao loạn” như bây giờ. Nói mãi, bà ấy vẫn chẳng sửa đổi gì, bố con chúng tôi sắp phát rồ đến nơi rồi.
CHONGBUON45@...

- Nhiều ông chồng than thở miệng mồm đàn bà phong ba bão táp là vậy đó! Với một số chị em, nói năng cục cằn, thô lỗ thuộc về “cá tính” rồi, cũng khó sửa. Có điều, để hạn chế những đợt “khủng bố” ấy, bố con anh đừng tạo điều kiện cho sự “tao loạn” bùng phát, nghĩa là biết cái gì khiến chị ấy vui thì nên làm, biết cái gì khiến chị ấy bực mình thì không làm.
Khi xảy ra va chạm, tốt nhất chờ chị ấy nguội nguội rồi hẳn đàm phán, cãi cọ hùng hổ oanh tạc nhất thời không chỉ làm tổn thất tai nghe, mà còn đe dọa nền hòa bình chăn gối, chưa kể hậu họa là có thể dẫn đến... tâm thần hoang tưởng vì bị xì-chét kéo dài! “Nể” vợ chút đi anh!
* Lần trước, chị Chòe có trả lời cho một phụ nữ “băm tám nhát” rằng thì là làm điệu không có tuổi cũng không có lỗi, miễn đừng để việc ấy gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt gia đình. Vợ tôi gí tờ báo TTC biểu tôi phải đọc “Nỗi lòng biết tỏ cùng ai”. Tôi tức quá. Sắc đẹp cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, có đâu suốt ngày cứ “mặt hoa da phấn” nhìn muốn hoa cả mắt.
Chị Chòe làm ơn nói giùm những đức lang quân giống như tôi, cho các bà vợ khoái điệu đà biết: Chồng cũng thích nhìn vợ với cái mặt mộc cho dễ thở. Trời ạ... điên hết cả người!
BINHQUECUI@...

- Đọc cái nick Bình Que Củi và giọng meo là tôi biết anh đang “máu”. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh (không phải vì... sợ, dù biết rằng khi ai đó “máu” lên thì dễ xảy ra những tỉ lệ thương tật “khủng”, thậm chí gây... tiêu vong). Thật tội cho các chị ấy, các chị cứ sợ mình rơi vào hoàn cảnh... xấu nên không ngừng trang điểm, mà không chịu biết đến một sự thật: Sắc đẹp “kung-phu” (xin hiểu là... công phu) cứ trình diễn suốt ngày thì chồng không thưởng thức nổi!
Về mặt... sức khỏe mà nói, “mặt hoa da phấn” thường trực như vậy là giết da, da không thở được. Làm điệu đâu chỉ là trét phấn tô son? Lại một kiểu gậy bà đập lưng bà đó, các bà vợ hãy cẩn thận, cái gì quá liều cũng đưa tới... sốc phản vệ!
* Trong một lần chỉ có 2 đứa thôi, khi tặng quà sinh nhật cho bạn gái, em rất hồi hộp rồi bỗng dưng... nói lái tên của nàng: Thay vì Mộng Dung ma xui, quỉ khiến thế nào em lại run run khẽ gọi... Dụng Mông! Bạn ấy giận em, cho rằng em khinh thường. Em xin lỗi quá chừng, bạn vẫn chưa chịu tha. Em phải làm sao đây?
QUACHTINH22@...
- Chị xin lỗi. Đọc cái meo của em, chị mắc cười muốn chết! Bình thường chắc em cũng ưa nói lái chứ gì. Vậy mới bị “liệu”. Những lúc tập trung cao độ, những lúc muốn “thả hồn” vào điều mình muốn nói, kể cả lúc... cố làm cho duyên dáng, đôi khi “tai họa” bất ngờ ập xuống không đỡ được. Người nói giỏi như MC Thanh Bạch còn bị, nữa là... em!
Trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, có một lần anh Bạch đã gọi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là Nguyễn Quang... Vũng rõ to! So với lỗi “trực tiếp truyền hình” của anh Bạch thì lỗi của em chỉ 2 người biết (bây giờ đăng báo thì mới... nhiều người biết) rất đáng được tha thứ. Chị tin bạn gái em không phải là người cố chấp. Xin lỗi tiếp đi em, sẽ có kết quả tích cực cho xem.
* Chị Chích Chòe thân mến, em có cái tật xấu kinh dị: Hễ thấy phụ nữ mặc áo hở ngực là em... nhìn chằm chằm vào đó! Em cũng thấy kỳ. Có cách nào giúp em bỏ tật xấu đó không, chị?
HOANG04761@...
![]() |
- Ôi, một kiểu mặc cảm đàn ông! Chẳng lẽ thấy phụ nữ ăn mặc gợi cảm, em phải nhắm tịt mắt lại sao? “Họ” sẽ buồn chết à! Chị bảo đảm với em hầu hết đàn ông con trai toàn cầu, không phân biệt chiều cao, cân nặng, màu da, màu tóc, chức tước, tiền bạc... đều có “tật xấu” đó! Thấy... đẹp thì nhìn, chứ có làm gì đâu mà bỏ.
Tất nhiên, nhìn chằm chằm, nhìn hau háu, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thì kỳ thiệt. Nói chung, nhìn... vừa phải thôi, cho có vẻ lịch sự. Vậy hen!
Chị CHÍCH CHÒE
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 408 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận