![]() |
Anh ấy là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 mẹ con (bố đã mất). Chắc chắn khi cưới nhau là phải ở chung với mẹ chồng. Đó là một bà mẹ ở quê và lúc nào cũng muốn làm khổ con cái. Anh ấy làm việc ở TP cách quê khoảng 35km. Vậy mà mỗi lần bị bệnh lại gọi điện cho anh ấy về rồi chở ngược ra lại để khám bệnh, trong khi đó ở gần lại có trạm y tế.
Hơn nữa anh chị em ruột cũng không chịu nổi bà, ngay cả anh ấy cũng không chịu nổi nhưng vì đó là mẹ mình. Bà rất nhiều chuyện kể cả những người chỉ gặp gỡ lần đầu. Hôm nay bà nói B, ngày mai bà nói A. Chỉ nghe nói đến bà là em không có thiện cảm, thế là tụi em giận nhau. Em không thể sống như thế suốt đời. Xin hãy giúp em tìm ra một giải pháp. (K.K.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Các bạn đã yêu nhau 6 năm, lại chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm nay. Bạn nên yên tâm về hạnh phúc của mình. Việc anh có một người mẹ khó tính, nếu bạn thật lòng yêu chồng, có ứng xử tốt thì mọi việc sẽ không có gì rắc rối lắm!
Hãy thông cảm với anh ấy! Tuổi già trái tính, trái nết, chưa hẳn là ác ý, có khi là sự lẩm cẩm. Hãy phá vỡ thành kiến "chỉ nghe đến bà là em không có thiện cảm"! Hãy kiên nhẫn, nhường nhịn và quan tâm (những lời thăm hỏi, đồng quà tấm bánh chắc sẽ làm bà có thái độ cư xử khác hơn).
Hãy tạo điều kiện để anh ấy báo hiếu "Trẻ cậy cha, già cậy con". Vì yêu cầu của bà không có gì là quá đáng... Trạm xá thì đâu tốt bằng bệnh viện. Nếu quá bận, các bạn có thể gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến tận nhà chữa bệnh cho bà. Chỉ cần biết cư xử đúng là bạn có thể sống vui vẻ trong gia đình mới và làm tròn chữ hiếu, chữ tình.
* Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi học cấp III khi cả hai đứa đều học chuyên phải xa gia đình, cô ấy kém tôi 2 tuổi. Thời điểm đó tôi rất yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy bằng một tình cảm rất trong sáng. Cô ấy cũng rất quý tôi. Thời gian trôi qua, tôi vào đại học và cũng có một vài lần gặp mặt nhưng tình cảm chúng tôi chưa đến đâu.
Khi ra trường tôi vào Nam công tác, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nay tôi đã về Hà Nội làm việc, cô ấy cũng đã ra trường và đi làm. Chúng tôi có điều kiện gần nhau, tình cảm trong tôi với cô ấy lại nảy sinh. Hãy giúp tôi nói lên tình cảm của mình với cô ấy, tôi rất cần một lời khuyên (Đ.A.D)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Thời gian xa cách, khi gặp lại, tình cảm bạn dành cho cô ấy vẫn thật đẹp. Bạn nên quan tâm đến cô, quan tâm đến công việc và cuộc sống, để động viên, chia sẻ khi cần, luôn gặp gỡ và trò chuyện để bày tỏ lòng thương yêu. Phụ nữ rất nhạy cảm, cô ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn. Bạn nên tìm hiểu xem cô ấy có tình cảm đặc biệt gì với bạn không để từ đó có quyết định tiến tới...
* Em xin chào chị Thu Hiên! Em muốn nhờ chị giúp giùm em gỡ rối vấn đề mà em đang rất lo lắng và ảnh hưởng đến em rất nhiều chị ơi! Đó là em và anh ấy đã từng yêu nhau khi em mới học lớp 10 thôi và anh ấy thì đã tốt nghiệp ĐH. Cho đến khi em thi rớt ĐH năm đầu tiên thì anh ấy bảo em là cưới. Nhưng vì còn quá trẻ và em đang còn muốn thi lại để đi học nên em đã không đồng ý và hai đứa tụi em chia tay.
Anh ấy cưới vợ sau đó một tháng, còn em thi lại năm sau và em đã được đi học. Bây giờ em sắp ra trường và em cũng đã có người yêu 2 năm rồi, anh ấy hiện đang ở nước ngoài, còn hơn hai năm nữa anh ấy mới về, tụi em hứa là sẽ đợi nhau về sẽ cưới. Nhưng bây giờ người yêu cũ của em lại muốn trở lại với em, vì em ra trường nhờ anh ấy giúp đỡ trong vấn đề xin việc làm. Em rất sợ chị à! Em không biết làm sao để từ chối anh ấy mà anh ấy vẫn vui vẻ để giúp cho em! Chị cho em lời khuyên nha chị! (H.T.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Mặc dù trước đây bạn và anh yêu nhau, nhưng giờ đây anh ấy đã có vợ, còn bạn thì đã có người yêu. Bạn nên thẳng thắn trao đổi với anh ấy về mối quan hệ giữa hai người nhưng hạn chế sự tiếp xúc gần gũi, nơi vắng vẻ. Nếu anh giúp bạn nhưng kèm theo điều kiện "nối lại tình xưa" thì bạn nên chấm dứt. Thà là bạn khó khăn trong khi xin việc làm còn hơn là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác và bỏ lỡ tình yêu của mình! Chúc bạn sớm quyết định đúng đắn cho cả bốn người trong cuộc. Thân mến!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận